Bí ẩn chiếc nhẫn vàng mang lời nguyền nghiệt ngã
Được tạo ra vào khoảng năm 350 - 450, chiếc nhẫn vàng được tìm thấy ở Anh năm 1785. Chiếc nhẫn cổ này được cho mang lời nguyền chết chóc nhằm trừng phạt những người mang họ của Senicianus
Năm 1785, một nông dân tình cờ tìm thấy chiếc nhẫn vàng ở phía bắc Basingstoke, Hampshire, Anh. Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định hiện vật này có niên đại vào khoảng năm 350 - 450. Ảnh: Simon Q/Wikimedia Commons.
Địa điểm tìm thấy chiếc nhẫn là gần khu định cư Silchester của người La Mã thời xưa. Ảnh: CC BY-SA 2.0.
Trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Latin với nội dung: "Senicianus sống khỏe mạnh giữa các vị thần". Chiếc nhẫn được làm từ 12g vàng. Ngoài ra, hiện vật còn được trang trí hình vương miện. Ảnh: National Trust / Richard and Claire Tilson.
Một số nhà sử học cho rằng, sau khi tìm thấy chiếc nhẫn cổ quý hiếm, người nông dân đã bán nó cho một gia đình giàu có ở The Vyne. Ảnh: National Trust / Richard and Claire Tilson.
Đến năm 1805, tại khu vực Dwarf's Hill (vùng Lydney, Gloucestershire) cách địa điểm tìm thấy chiếc nhẫn khoảng 100 dặm, người ta tìm thấy một tấm bảng với một lời nguyền khắc trên đó. Ảnh: National Trust / Richard and Claire Tilson.
Theo nội dung khắc trên tấm bảng, một người La Mã có tên là Silvianus đã bẩm báo với thần Nodens rằng chiếc nhẫn của mình đã bị đánh cắp. Ảnh: National Trust / Richard and Claire Tilson.
Silvianus biết hung thủ là ai và muốn vị thần trừng phạt kẻ đó bằng lời nguyền: "Những kẻ mang họ của Senicianus sẽ bị ốm đau cho tới khi hắn mang chiếc nhẫn trả lại đền thờ Nodens". Ảnh: National Trust / Richard and Claire Tilson.
Chiếc nhẫn mang lời nguyền rùng rợn đó hiện được trưng bày tại bảo tàng The Vyne (Anh). Ảnh: National Trust / Richard and Claire Tilson.
Mời độc giả xem video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm.