Bí ẩn thành phố của người không có mũi ở Ai Cập cổ đại

Vào khoảng 3.000 năm trước, Ai Cập cổ đại có một nơi gọi là Rhinocolura. Đây là thành phố của những người không có mũi. Câu chuyện về những người sinh sống tại Rhinocolura khiến nhiều người ám ảnh.

Nằm gần thành phố Gaza, Ai Cập thời cổ đại, Rhinocolura được biết đến là thành phố của những người không có mũi. Nơi đây do pharaoh Ai Cập lập nên để lưu đày, trừng phạt những kẻ trộm cắp.

Nằm gần thành phố Gaza, Ai Cập thời cổ đại, Rhinocolura được biết đến là thành phố của những người không có mũi. Nơi đây do pharaoh Ai Cập lập nên để lưu đày, trừng phạt những kẻ trộm cắp.

Do vậy, Rhinocolura thực chất giống như một nhà tù ở Ai Cập cổ đại. Những người sống trong thành phố này đều là tội phạm.

Do vậy, Rhinocolura thực chất giống như một nhà tù ở Ai Cập cổ đại. Những người sống trong thành phố này đều là tội phạm.

Mọi "cư dân" sống trong Rhinocolura đều không có mũi. Họ bị đưa đến nơi này rồi bị cắt mũi như một hình phạt dành cho tội lỗi đã phạm phải.

Mọi "cư dân" sống trong Rhinocolura đều không có mũi. Họ bị đưa đến nơi này rồi bị cắt mũi như một hình phạt dành cho tội lỗi đã phạm phải.

Những tên tội phạm, chủ yếu là đàn ông, một khi đã đến Rhinocolura thì không bao giờ có thể ra ngoài, tái hòa nhập với cộng đồng.

Những tên tội phạm, chủ yếu là đàn ông, một khi đã đến Rhinocolura thì không bao giờ có thể ra ngoài, tái hòa nhập với cộng đồng.

Trong trường hợp phạm nhân trốn ra khỏi Rhinocolura thì gương mặt không có mũi sẽ tố cáo họ với mọi người xung quanh về việc bản thân là tội phạm bỏ trốn.

Trong trường hợp phạm nhân trốn ra khỏi Rhinocolura thì gương mặt không có mũi sẽ tố cáo họ với mọi người xung quanh về việc bản thân là tội phạm bỏ trốn.

Khi ấy, những tên tội phạm không có mũi sẽ nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ.

Khi ấy, những tên tội phạm không có mũi sẽ nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ.

Do đó, những kẻ phạm tội chấp nhận sống đến cuối đời tại thành phố Rhinocolura cổ xưa mà không có ý định đào tẩu.

Do đó, những kẻ phạm tội chấp nhận sống đến cuối đời tại thành phố Rhinocolura cổ xưa mà không có ý định đào tẩu.

Khi sống tại Rhinocolura, phạm nhân có cuộc sống vô cùng vất vả do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Họ sống qua ngày bằng công việc đánh bắt cá, săn bắn chim.

Khi sống tại Rhinocolura, phạm nhân có cuộc sống vô cùng vất vả do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Họ sống qua ngày bằng công việc đánh bắt cá, săn bắn chim.

Nguồn nước ở Rhinocolura vô cùng khan hiếm. Những "cư dân" tại đây chỉ có thể sử dụng các giếng nước sâu trong lòng đất. Thậm chí, một số giếng nước bị cạn do mưa ít.

Nguồn nước ở Rhinocolura vô cùng khan hiếm. Những "cư dân" tại đây chỉ có thể sử dụng các giếng nước sâu trong lòng đất. Thậm chí, một số giếng nước bị cạn do mưa ít.

Điều này khiến những người tại Rhinocolura phải chật vật tìm cách sinh tồn. Do cuộc sống quá khó khăn và khắc nghiệt nên một số tên tội phạm tự sát để sớm được giải thoát.

Điều này khiến những người tại Rhinocolura phải chật vật tìm cách sinh tồn. Do cuộc sống quá khó khăn và khắc nghiệt nên một số tên tội phạm tự sát để sớm được giải thoát.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-thanh-pho-cua-nguoi-khong-co-mui-o-ai-cap-co-dai-1555316.html