Bị cắn, người đàn ông bắt luôn rắn hổ mang đem tới bệnh viện

Sau khi bị cắn, người đàn ông đã bắt con rắn hổ mang cho vào trong một chiếc hộp rồi đem thẳng tới bệnh viện.

Theo Newsflare, người đàn ông 40 tuổi, Hariswaroop Mishra, đã bị rắn hổ mang tấn công ở quận Lakhimpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 23/8.

Anh ta đã bắt con rắn và mang nó đến Trung tâm Y tế Cộng đồng (CHC) ở Palia.

Hariswaroop nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng con rắn hổ mang đã vào nhà và cắn vào tay anh.

Người đàn ông bắt con rắn hổ mang đem tới bệnh viện.

Người đàn ông bắt con rắn hổ mang đem tới bệnh viện.

Giám đốc CHC, Bharat Singh, cho biết: "Người đàn ông có một chút nhận thức về những điều cơ bản mà một người bị rắn cắn nên làm. Anh thậm chí còn buộc chặt ngón tay cái bị rắn cắn bằng một sợi dây nhựa.

Vì vậy, nọc độc không lan rộng nhiều. Ngón tay cái của anh ta đã chuyển sang màu xanh hoàn toàn".

Đội ngũ y tế đã nhanh chóng đánh giá con bò sát, tiến hành điều trị và dùng thuốc giải độc thích hợp để chống lại nọc độc.

Các nhà chức trách xác nhận rằng người đàn ông đã được xuất viện và con rắn đã được thả trở lại môi trường sống tự nhiên của nó.

Rắn hổ mang thường được tìm thấy ở Ấn Độ và được biết đến với chiếc mũ đặc biệt, mối nguy hiểm tiềm tàng và vết cắn có nọc độc.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-can-nguoi-dan-ong-bat-luon-ran-ho-mang-dem-toi-benh-vien-204240826151546276.htm