Bị cáo quỳ lạy, xin lỗi vì giết con gái 3 tuổi

Nói lời sau cùng, Lan Anh khóc lớn, quay lại phía mẹ đẻ để quỳ lạy, xin lỗi vì đã giết chết con gái 3 tuổi.

Lời khai đôi vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi Trước tòa, Tuấn phản cung và khai rằng bé gái 3 tuổi tử vong do bị cảm.

 Chiều 18/11, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ bé gái N.N.M. (3 tuổi) bị mẹ và cha dượng bạo hành đến chết. Sau phần xét hỏi và tranh luận, đại diện VKSND luận tội và đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và tù chung thân với Nguyễn Thị Lan Anh.

Chiều 18/11, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ bé gái N.N.M. (3 tuổi) bị mẹ và cha dượng bạo hành đến chết. Sau phần xét hỏi và tranh luận, đại diện VKSND luận tội và đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và tù chung thân với Nguyễn Thị Lan Anh.

 Khi được cho phép trình bày ý kiến, Lan Anh khóc lóc, gửi lời xin lỗi đến bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của M. và là mẹ đẻ của Lan Anh). Nữ bị cáo quỳ lạy trước mặt mẹ đẻ, cầu xin sự tha thứ. Trong khi đó, bị cáo Tuấn nhận trách nhiệm trước tòa và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho vợ mình.

Khi được cho phép trình bày ý kiến, Lan Anh khóc lóc, gửi lời xin lỗi đến bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của M. và là mẹ đẻ của Lan Anh). Nữ bị cáo quỳ lạy trước mặt mẹ đẻ, cầu xin sự tha thứ. Trong khi đó, bị cáo Tuấn nhận trách nhiệm trước tòa và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho vợ mình.

 Tham dự phiên tòa có nhiều người thân của bà Dự. Họ bật khóc mỗi lần nghe lời khai của bị cáo về quá trình hành hạ, đánh đập nạn nhân 3 tuổi. Một số người không kìm được cảm xúc và thốt ra những câu nặng lời với 2 bị cáo.

Tham dự phiên tòa có nhiều người thân của bà Dự. Họ bật khóc mỗi lần nghe lời khai của bị cáo về quá trình hành hạ, đánh đập nạn nhân 3 tuổi. Một số người không kìm được cảm xúc và thốt ra những câu nặng lời với 2 bị cáo.

 Tại phiên tòa, 2 bị cáo phản cung, phủ nhận hầu hết lời khai trước đó. Họ cho rằng bị điều tra viên ép cung trong quá trình điều tra.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo phản cung, phủ nhận hầu hết lời khai trước đó. Họ cho rằng bị điều tra viên ép cung trong quá trình điều tra.

Theo bị cáo Tuấn, nguyên nhân bé gái chết do bị cảm. Tuấn cho rằng một số vết thương trên cơ thể nạn nhân do anh ta gây ra. Nhưng nhiều thương tích khác do cháu bé chơi đùa.

Theo bị cáo Tuấn, nguyên nhân bé gái chết do bị cảm. Tuấn cho rằng một số vết thương trên cơ thể nạn nhân do anh ta gây ra. Nhưng nhiều thương tích khác do cháu bé chơi đùa.

 Trong khi đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bảo vệ quyền lợi cho bị hại) đưa ra những bằng chứng thể hiện hành vi đánh đập, bạo hành của 2 bị cáo đã trực tiếp dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bảo vệ quyền lợi cho bị hại) đưa ra những bằng chứng thể hiện hành vi đánh đập, bạo hành của 2 bị cáo đã trực tiếp dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

 Trong phiên tòa diễn ra ở buổi chiều, HĐXX đã triệu tập bác sĩ và giám định viên trực tiếp khám nghiệm tử thi và đánh giá các vết thương trên cơ thể của nạn nhân. Họ đều cho rằng, trước khi tử vong, cháu M. không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, nguyên nhân bị hại tử vong là chấn thương sọ não.

Trong phiên tòa diễn ra ở buổi chiều, HĐXX đã triệu tập bác sĩ và giám định viên trực tiếp khám nghiệm tử thi và đánh giá các vết thương trên cơ thể của nạn nhân. Họ đều cho rằng, trước khi tử vong, cháu M. không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, nguyên nhân bị hại tử vong là chấn thương sọ não.

 Bà Dự liên tục bật khóc, ôm di ảnh của cháu gái tại phiên tòa. Bên cạnh họ, HĐXX và đại diện VKSND Hà Nội cũng nhiều lần rơi nước mắt khi nghe về những gì bị hại phải hứng chịu.

Bà Dự liên tục bật khóc, ôm di ảnh của cháu gái tại phiên tòa. Bên cạnh họ, HĐXX và đại diện VKSND Hà Nội cũng nhiều lần rơi nước mắt khi nghe về những gì bị hại phải hứng chịu.

17h, HĐXX cho biết vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa sẽ nghị án và tuyên vào lúc 15h ngày 19/11.

17h, HĐXX cho biết vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa sẽ nghị án và tuyên vào lúc 15h ngày 19/11.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-cao-quy-lay-xin-loi-vi-giet-con-gai-3-tuoi-post1154275.html