Bị chia tay, mang súng đến nhà người yêu cũ bắn tình địch
Khi đến nhà người yêu cũ nói chuyện, bị cáo Trịnh Hùng Mạnh đã mang theo súng và bắn tình địch trọng thương.
Ngày 23-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm trực tuyến tuyên phạt bị cáo Trịnh Hùng Mạnh (21 tuổi, ngụ TP.HCM) 15 năm tù về hai tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
HĐXX nhận định, hành vi của Mạnh nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ.
HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo ăn năn hối cải, bị hại có một phần lỗi do đã đánh bị hại trước và có đơn bãi nại cho bị cáo... để cân nhắc mức hình phạt đối với bị cáo.

HĐXX tuyên án đối với bị cáo bị cáo Trịnh Hùng Mạnh. Đây là phiên xét xử rút kinh nghiệm của TAND TP.HCM được trực tuyến đến TAND các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp... Ảnh: SONG MAI
Theo cáo trạng, chị ĐHSN và anh VTT sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Đến năm 2023, chị N và anh T chia tay.
Sau đó, chị N có quan hệ tình cảm với Trịnh Hùng Mạnh và có quan hệ tình cảm với Mạnh. Đến tháng 2-2024, chị N chia tay Mạnh và quay lại với anh T nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.
Trưa 3-2-2024, Mạnh đến tìm chị N để nói chuyện nhưng chị N đóng cửa, không gặp và đuổi Mạnh về. Lát sau, Mạnh điện thoại hẹn gặp mặt nói chuyện thì chị N đồng ý.
Biết anh T đang ở nhà của chị N, Mạnh ghen tức nên đã lấy súng màu đen, trong ổ súng có sẵn 6 viên đạn mang theo để đi đến nhà gặp chị N.
Khi đến nơi, Mạnh và anh T xảy ra cự cãi nên anh T đi đến đấm 1 cái vào đầu Mạnh. Tức giận, Mạnh lấy khẩu súng từ trong người ra, cầm trên tay trái bắn một phát trúng bụng của anh T.
Thấy vậy, chị N đến can ngăn và giằng lấy khẩu súng từ tay Mạnh. Anh rể của chị N khống chế đưa Mạnh đến cơ quan công an.

Bị cáo Trịnh Hùng Mạnh tại điểm cầu trại tạm giam. Ảnh: SONG MAI
Anh T được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh T bị thương tích 36%.
Tại CQĐT, Mạnh khai vào tháng 8-2023, Mạnh lên mạng mua một khẩu súng dạng rulô của một người (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng và được tặng kèm 6 viên đạn. Mạnh cất giấu trong nhà để phòng thân.
Khi biết anh T đang ở cùng với N, Mạnh ghen tức nên mang theo súng để bắn anh Thịnh.
Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-chia-tay-mang-sung-den-nha-nguoi-yeu-cu-ban-tinh-dich-post861895.html