Bi kịch của HLV Troussier sắp xảy ra với HLV tuyển Thái Lan

Chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan của ông Masatada Ishii đang đứng trước nguy cơ lung lay dữ dội nếu gây thất vọng ở King's Cup 2025.

King’s Cup vốn là giải đấu có ý nghĩa lịch sử và mang tính biểu tượng với bóng đá Thái Lan. “Voi chiến” không chỉ được kỳ vọng vào việc thể hiện sức mạnh trước các đối thủ trong khu vực, mà còn cần chứng minh vị thế của đội bóng từng 7 lần vô địch giải này. Tuy nhiên, bầu không khí trước thềm giải lại trở nên ngột ngạt khi người hâm mộ Thái Lan đồng loạt đặt dấu hỏi về năng lực của HLV Ishii.

Kể từ khi dẫn dắt tuyển Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản được kỳ vọng nâng tầm “voi chiến”, bao gồm vươn tầm châu lục và dự World Cup 2030. Vì Thái Lan đã thống trị bóng đá Đông Nam Á thời HLV Polking, mục tiêu là phải tiến ra châu Á. Một sự hành trình giống như bóng đá Việt Nam từng chờ đợi ở HLV Troussier.

Chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan của ông Masatada Ishii đang đứng trước nguy cơ lung lay dữ dội nếu gây thất vọng ở King's Cup 2025. Ảnh: FAT

Chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan của ông Masatada Ishii đang đứng trước nguy cơ lung lay dữ dội nếu gây thất vọng ở King's Cup 2025. Ảnh: FAT

Nhưng mọi thứ đều thất bại. Ông Ishii vẫn chưa để lại dấu ấn rõ rệt nào. Lối chơi thiếu hiệu quả, phong độ phập phù và đặc biệt là thất bại ở những trận cầu quan trọng đã khiến dư luận mất dần kiên nhẫn. Thái Lan đã thua Việt Nam trong cả hai trận đấu ở chung kết AFF Cup 2024, có nguy cơ lớn không được dự VCK Asian Cup 2027.

Trước thềm King’s Cup, nhiều ý kiến phân tích rằng đây có thể là “giải đấu sinh tử” với ông Ishii. Nếu Thái Lan không giành được kết quả tốt, đặc biệt là trước đối thủ trực tiếp ở bán kết thì khả năng cao Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ tính đến phương án thay tướng.

Cần nhắc, hai HLV Nhật Bản là HLV Ikeda (HLV tuyển nữ Thái Lan) và Nishigaya Takayuki (HLV U23 Thái Lan) cũng đã sớm bị sa thải. Phần lớn nhận xét các HLV Nhật Bản đã thất bại với bóng đá Thái Lan.

King’s Cup năm nay quy tụ bốn đội: Thái Lan, Iraq, Hong Kong và Fiji. Dù Iraq được đánh giá mạnh nhất, nhưng với lợi thế sân nhà, Thái Lan buộc phải ít nhất lọt vào chung kết để xoa dịu người hâm mộ. Bất kỳ cú ngã nào sớm hơn thế sẽ là “giọt nước tràn ly”.

Từ “bài test” kể trên ở King’s Cup, số phận của HLV Masatada Ishii có thể sẽ được định đoạt chỉ trong vài ngày tới.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-tuyen-thai-lan-de-bi-sa-thai-giong-troussier-202509011352489072.html