Bi kịch của nữ diễn viên bị bạn thân cướp chồng
2 cuộc hôn nhân thất bại cùng căn bệnh trầm cảm đã đẩy nữ diễn viên này đến bờ vực thẳm.
Trong làng giải trí Hoa ngữ, Vu Giai Hủy từng là một nữ diễn viên được yêu mến không chỉ nhờ ngoại hình thanh tú mà còn bởi sự dịu dàng, lễ phép và gia thế không phải dạng vừa. Sinh ra trong một gia đình giàu và được dạy dỗ cẩn thận, Vu Giai Hủy vốn có thể sống một cuộc đời an nhàn, yên ổn. Thế nhưng việc bước chân vào showbiz, lựa chọn tình yêu sai lầm và tin tưởng nhầm người đã đẩy nữ diễn viên sinh năm 1970 này vào bi kịch.

Cuộc đời của nữ diễn viên Vu Giai Hủy khiến công chúng phải thở dài. (Ảnh: Baidu)
Vu Giai Hủy bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Ưu Hoan nhưng sau khi nhóm tan rã, cô chuyển hướng sang đóng phim. Vẻ đẹp ngọt ngào, tính cách nhẹ nhàng và diễn xuất tự nhiên giúp Vu Giai Hủy ghi dấu trong các tác phẩm như Công chúa Hoài Ngọc hay Ung Chính Tiểu Điệp Niên Canh Nghiêu. Mặc dù có triển vọng phát triển hơn nữa tại Đài Loan nhưng cô dần rút lui để về làm hậu phương cho người chồng hơn mình 10 tuổi, đó là chỉ đạo võ thuật Trương Hiếu Chính.
Vu Giai Hủy kết hôn khi mới 21 tuổi, cô sinh 2 con và tạm gác sự nghiệp để hỗ trợ Trương Hiếu Chính phát triển trên con đường làm đạo diễn. Những tưởng cuộc sống êm đềm sẽ kéo dài, ai ngờ chính bước ngoặt trên phim trường đã khiến cuộc đời nữ diễn viên xinh đẹp rẽ sang một hướng tối tăm.

Không có ngoại hình nổi trội nhưng Trương Hiếu Chính vẫn khiến Vu Giai Hủy chấp nhận đánh đổi. (Ảnh: Sohu)
Năm 1999, Vu Giai Hủy tham gia vai khách mời trong bộ phim Bạch Phát Ma Nữ do chồng làm đạo diễn và cũng tại phim trường này, cô kết bạn với nữ chính Tưởng Cần Cần - nàng mỹ nhân nổi danh của Đại Lục. Tình bạn tưởng chừng khăng khít lại trở thành cơn ác mộng khi Vu Giai Hủy phát hiện chồng mình ngoại tình với chính người bạn thân ấy. Những lời đồn từ hậu trường về việc Tưởng Cần Cần ngồi lên đùi Trương Hiếu Chính cùng việc cả 2 bị bắt gặp vào khách sạn với nhau như một nhát dao đâm thẳng vào tim người vợ vốn đã nhiều lần chịu tổn thương vì chồng trăng hoa.
Vu Giai Hủy sau đó đã công khai vạch trần chồng và bạn thân, tiết lộ rằng trong suốt 10 năm hôn nhân, Trương Hiếu Chính đã ngoại tình tới 8 lần. Cô không ngần ngại lên tiếng: "Nếu thấy không hợp thì hãy ly hôn. Đừng kéo dài thanh xuân của tôi nữa". Bị phản bội bởi cả người đầu gối tay ấp lẫn người bạn thân, Vu Giai Hủy rơi vào trầm cảm, cô chấp nhận ly hôn và ra đi tay trắng chỉ để giành quyền nuôi con.

Vu Giai Hủy bị chính bạn thân của mình phản bội. (Ảnh: Baidu)
Những tưởng bi kịch dừng lại ở đó nhưng cuộc sống của nữ diễn viên lại tiếp tục chuỗi ngày bất hạnh. Khi đang đau khổ nhất, nam diễn viên Giang Quốc Tân xuất hiện như một vị cứu tinh, anh chăm sóc và yêu thương cả Vu Giai Hủy cùng 2 con riêng như con ruột khiến cô cảm động. Cặp đôi tiến đến hôn nhân vào năm 2004 và đón một cô con gái chào đời, cuộc sống ban đầu cũng coi như viên mãn. Tuy nhiên, vết thương trong quá khứ khiến nữ diễn viên Kinh Thành Tứ Thiếu mất đi niềm tin với chồng, sự kiểm soát quá mức của cô khiến Giang Quốc Tân mệt mỏi, xung đột giữa 2 người ngày một nhiều. Cùng với áp lực kinh tế, họ quyết định ly hôn vào năm 2009.

Vu Giai Hủy và Giang Quốc Tân ly hôn sau 5 năm chung sống. (Ảnh: Sohu)
Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vu Giai Hủy trở lại showbiz nhưng do sức khỏe đang dần suy yếu nên cô chỉ tham gia 2 bộ phim rồi lại biến mất khỏi màn ảnh. Khi xuất hiện trong chương trình Khang Hy Đến Rồi, hình ảnh Vu Giai Hủy với mái tóc dài đen thẳng, gương mặt phờ phạc và ánh mắt đờ đẫn từng khiến MC Tiểu S buột miệng gọi là "búp bê ma" và lời nói này về sau bị coi là lời "tiên tri cay đắng".
Năm 2014, sau 6 lần cố gắng tự tử bất thành do căn bệnh trầm cảm, nữ diễn viên Vu Giai Hủy chọn cách kết thúc cuộc đời bằng việc đốt than trong phòng kín. Vu Giai Hủy ra đi khi mới 44 tuổi, để lại 3 người con cùng một câu hỏi đau lòng: Nếu không gặp phải người chồng bội bạc, nếu không tin nhầm người bạn thân, liệu cuộc đời cô có rẽ sang hướng khác?

Nữ diễn viên chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 44. (Ảnh: Baidu)
Sự ra đi của Vu Giai Hủy không chỉ là bi kịch của một nữ diễn viên tài sắc mà còn là lời cảnh tỉnh về quan niệm "hôn nhân là điểm tựa cuối cùng của phụ nữ". Dù sinh ra trong nhung lụa, học thức cao và sự nghiệp rộng mở, Vu Giai Hủy vẫn bị trói buộc trong tư tưởng truyền thống, để rồi đánh mất chính mình.