Bi kịch của Ronaldo

Ở tuổi 36, tiền đạo Cristiano Ronaldo vẫn phải 'gánh team' từ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Chỉ cần 1 điểm trước Serbia ở lượt đấu cuối bảng A, Bồ Đào Nha sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2022. Tuy nhiên, đoàn quân dưới quyền HLV Santos lại không thể hoàn thành mục tiêu này, dù cho đã có lúc ở rất gần.

Renato Sanches trong lần hiếm hoi được đá chính giúp Seleccao mở tỷ số từ rất sớm nhưng bàn thắng của anh không mang lại nhiều may mắn như ở EURO 2016, giải đấu mà Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch.

Ronaldo bất lực vì Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp tới World Cup 2022 sau khi để thua Serbia 1 - 2 dù dẫn bàn từ sớm

Không thể giành vé trực tiếp, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội buộc phải dự vòng play-off đầy may rủi. Chẳng ai dám đảm bảo một tập thể thiếu ổn định như Bồ Đào Nha sẽ lên chuyến tàu muộn đến Qatar vào năm sau.

Kết thúc trận đấu nói trên, Ronaldo bật khóc bởi anh đã nỗ lực rất nhiều vẫn không thể giúp đội nhà có chiến thắng. Tấm vé dự kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp CR7 tưởng chừng đã nằm trong tay anh và đồng đội rồi lại bị giật mất.

Ở tuổi 36, dù muốn hay không tiền đạo đang khoác áo MU sớm muộn cũng phải dừng lại. Nếu Bồ Đào Nha không thể vượt qua vòng play-off, Ronaldo rõ ràng có cái kết không trọn vẹn cùng đội tuyển quốc gia.

Nếu Bồ Đào Nha không hòa CH Ai Len ở lượt đấu trước đó, mọi chuyện nhiều khả năng đã rẽ sang hướng khác. Điểm chung của cả hai trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha là CR7 đều tịt ngòi và hệ quả đội bóng áo bã trầu chỉ giành 1 điểm.

Đáng nói, trong ba trận thắng trước đó, Ronaldo ghi 5 bàn. Điều này cho thấy Bồ Đào Nha đang quá phụ thuộc vào phong độ của tiền đạo thủ quân, dù đội hình không thiếu ngôi sao.

Khá trùng hợp khi Ronaldo đang rơi vào hoàn cảnh tương tự tại CLB MU. Dù sở hữu nhân dàn sự đắt giá, trải khắp ba tuyến nhưng Quỷ đỏ lại sống nhờ hơi thở cựu tiền đạo Juventus.

Với những ai yêu mến Ronaldo, họ có quyền tự hào bởi chân sút này vẫn đang chơi bóng đỉnh cao và chơi tốt. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ cá nhân tiền đạo Bồ Đào Nha, đây giống như bi kịch.

Ở tuổi 36, anh vẫn phải “gánh team” từ CLB đến đội tuyển quốc gia, nó khiến anh đôi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc đôi chút bất lực. Khoảnh khắc anh bật khóc sau trận thua Serbia là minh chứng rõ ràng nhất.

Dựa vào những gì đang diễn ra, thời gian tới, Ronaldo khả năng cao tiếp tục phải gồng gánh hai tập thể trên vai, nhất là khi nhìn ra phía sau anh, chưa cái tên nào đủ năng lực để tiếp bước. Vậy nên, ngay cả ghi bàn cũng chưa hẳn là niềm vui của chàng tiền đạo này.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bi-kich-cua-ronaldo-d532576.html