Bi kịch cuộc đời của Tấn phi Phú Sát thị: Góa phụ trẻ tuổi 13 tuổi được Càn Long nạp làm phi tần

Ở tuổi 88, Càn Long - vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc - vẫn nạp vào cung một phi tần mới chỉ 13 tuổi, và chỉ một năm sau, cô gái trẻ này đã phải gánh chịu một kết cục bi thảm.

Tấn phi, xuất thân từ tộc Phú Sát, cùng họ với Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, người vợ mà Càn Long từng vô cùng sủng ái. Tuy nhiên, số phận của cô không được may mắn như người bà quá cố. Vào cung năm 13 tuổi, Tấn phi vốn tin rằng mình sẽ được gả cho Gia Khánh đế, nhưng cô đã rơi vào một bi kịch khi trở thành tiểu thiếp của Thái thượng hoàng Càn Long - người hơn cô tới 75 tuổi.

Sự việc này bắt đầu khi Gia Khánh đế, vì muốn làm vui lòng người cha ốm yếu, đã tìm kiếm một phi tần trẻ để tặng cho ông. Trong buổi tuyển tú năm đó, Gia Khánh phát hiện một cô gái trẻ xinh đẹp, đồng thời lại là cháu của Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, và nghĩ rằng cô sẽ làm cho cha mình hài lòng. Cô gái ấy không ai khác chính là Tấn phi Phú Sát thị.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi được chọn vào cung, Tấn phi tin rằng mình sẽ được gả cho đương kim Hoàng đế, nhưng sự thật đau lòng là cô đã trở thành tiểu thiếp của Càn Long. Vào thời điểm đó, Càn Long đã già yếu, nhưng khi nhìn thấy cô gái trẻ, ông trở nên hưng phấn và bệnh tình được cải thiện phần nào. Dù vậy, sức khỏe của ông vẫn không thể chống lại sự già nua, và chỉ một năm sau, Càn Long qua đời, để lại Tấn phi ở tuổi 14 trở thành góa phụ.

Cuộc đời Tấn phi từ đó chìm vào nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Sau khi Càn Long băng hà, cô được chuyển đến Cung Thọ Khang, nơi ở của các phi tần góa phụ lớn tuổi. Ở tuổi đời còn rất trẻ, Tấn phi phải sống cùng những người phụ nữ già cả, không có ai cùng chia sẻ khát khao về một tình yêu chân thành hay một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Khi thời gian trôi qua, những người chị em lớn tuổi xung quanh cô dần qua đời, để lại Tấn phi một mình trong cung điện rộng lớn nhưng vắng lặng. Ngày qua ngày, cô không còn chăm chút cho bản thân, chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn ra bức tường thành cao lớn, ngẫm nghĩ về số phận đau thương của mình.

Đạo Quang khi lên ngôi, đã phong cho cô tước hiệu Hoàng tổ Tấn phi, vì cô là phi tần cuối cùng còn sống của Càn Long. Dù được phong phi, nhưng cuộc sống của Tấn phi không hề thay đổi. Cô vẫn phải chịu đựng nỗi cô đơn không có ai bên cạnh. Không chồng, không con, cô sống trong sự lầm lũi, tinh thần ngày càng suy kiệt, thân hình gầy yếu.

Năm 1822, khi mới chưa đến 40 tuổi, Tấn phi qua đời trong sự cô độc tại Cung Thọ Khang. Bà được an táng tại Phi viên tẩm của Dụ lăng, trở thành người cuối cùng trong số các phi tần của Càn Long được an táng tại đây.

Bi kịch cuộc đời của Tấn phi là một minh chứng cho thấy sự tàn khốc và vô thường của số phận trong hoàng cung.

MH (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-kich-cuoc-doi-cua-tan-phi-phu-sat-thi-goa-phu-tre-tuoi-13-tuoi-duoc-can-long-nap-lam-phi-tan/20240923111813147