Bi kịch đau thương với nhiều đứa trẻ sau cơn lũ dữ ở Lào Cai

Các cô giáo Trường mầm non số 1 Phúc Khánh, thuộc điểm trường Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai) không thể ngờ chỉ vài ngày sau khai giảng nhiều cháu nhỏ đã ra đi vĩnh viễn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, tính đến ngày 12/9, có 32 học sinh thiệt mạng (huyện Văn Bàn: 01 học sinh; huyện Si Ma Cai: 02 học sinh; huyện Bảo Yên: 27 học sinh; huyện Bát Xát: 02 học sinh).

Từng đợt lũ cuồn cuộn đổ xuống đã gây ra tang thương, những tiếng khóc xé lòng của người dân làng Nủ. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều sinh mạng non nớt của các em học sinh đã vĩnh viễn rời xa vòng tay cha mẹ, để lại nỗi đau vô tận cho những người còn sống. Và cũng có những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha, mẹ sau cơn lũ dữ, cuộc sống sau này thiếu vắng người thân.

Nước lũ cướp đi mạng sống của nhiều đứa trẻ

Làng Nủ yên bình nằm sát dòng suối ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên hứng chịu thiệt hại lớn chỉ trong vài giờ sau khi nước lũ tràn về. Những mái nhà trước đây là tổ ấm của bao gia đình giờ chỉ còn là đống đổ nát, phủ đầy bùn đất. Chỉ trong khoảng 10 phút đồng hồ, đất đá từ đỉnh núi Voi cách đó chừng 2 cây số đã đổ xuống theo dòng lũ san phẳng toàn bộ 37 ngôi nhà của làng Nủ, khiến 44 người đã thiệt mạng. Tính đến hiện tại vẫn còn 52 người mất tích và 17 người bị thương.

Cô giáo khóc nghẹn bên các kỷ vật của học sinh. Ảnh: CTV

Cô giáo khóc nghẹn bên các kỷ vật của học sinh. Ảnh: CTV

Cách hiện trường vụ lũ quét san phẳng 37 căn nhà của làng Nủ chừng một km là điểm trường Mầm non Làng Nủ, thuộc Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh. Điểm trường nằm trên con dốc, có ba phòng, là nơi học tập của 38 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó 18 bé đến từ Làng Nủ. Thảm họa lũ quét khiến 10/18 trẻ tử vong, nhỏ nhất 38 ngày tuổi, lớn nhất 5 tuổi.

Bà Hoàng Thị Lệ, một người mẹ mất con trong trận lũ quét, lặng lẽ gạt nước mắt khi nhìn về phía ngôi Trường mầm non số 1 Phúc Khánh – nơi đã từng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, giờ đây chỉ còn là khung cảnh lạnh lẽo, tang thương.

Bà Lệ xúc động nói: “Cháu vừa bước vào lớp 1, sáng hôm đó còn vui lắm vì được mẹ dắt tay đến trường. Vậy mà chỉ vài giờ sau, nước cuốn trôi đi tất cả, cháu không kịp nói lời từ biệt…”.

Cùng chung nỗi đau ấy, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh có 200 học sinh thì phải chứng kiến sự ra đi đau đớn của 20 học sinh. Có lớp 18 cháu nhỏ thì 7 cháu đã vĩnh viễn ra đi sau trận sạt lở kinh hoàng tại Bảo Yên. Những cái tên từng được gọi trong lớp học nay trở thành ký ức, trở thành nỗi nhớ khôn nguôi cho gia đình và bạn bè.

Những ánh mắt thơ ngây ra đi mãi mãi. Ảnh: CTV

Những ánh mắt thơ ngây ra đi mãi mãi. Ảnh: CTV

Những ngày qua, không khí tang tóc bao trùm lên khắp huyện Bảo Yên. Tại Trường mầm non số 1 Phúc Khánh, những vật dụng nhỏ bé của các em vẫn còn đó – những chiếc ba lô nhỏ xinh, những đôi giày chưa kịp cởi. Cô giáo Hoài Thu, người trực tiếp dạy các em tại trường, không giấu nổi cảm xúc: “Tôi đã chăm sóc, dạy dỗ các em như con mình. Chỉ mong có phép màu nào đó đưa các em trở về…”.

Trong từng góc phòng học, những kỷ niệm với các em học sinh dường như vẫn còn vang vọng. Trên tấm bảng đen, dòng chữ viết dở của ngày học cuối vẫn còn in dấu, nhưng những bàn tay nhỏ từng nắn nót viết từng con chữ ấy nay đã không còn.

Góc khen bé ngoan tại Trường mầm non số 1 xã Phúc Khánh. Với nhiều em bé, đây là lần cuối cùng được nhận phiếu bé ngoan. Ảnh: VTC

Góc khen bé ngoan tại Trường mầm non số 1 xã Phúc Khánh. Với nhiều em bé, đây là lần cuối cùng được nhận phiếu bé ngoan. Ảnh: VTC

Nỗ lực cứu hộ giữa tang thương

Giữa nỗi đau chồng chất, huyện Bảo Yên vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Ông Bùi Minh Tuân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên, chia sẻ với phóng viên trong sự xúc động: “Chúng tôi chưa thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng tìm kiếm và giúp đỡ các gia đình. Từng phút trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng các bậc phụ huynh càng thêm chồng chất".

Lực lượng cứu hộ đã không ngừng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, chia thành nhiều nhóm tìm kiếm tại hiện trường đầy hoang tàn, nơi bùn đất dày đặc vùi lấp từng ngôi nhà. Cả một vùng trời như chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng động cơ máy móc và tiếng khóc nghẹn ngào tìm kiếm người thân.

Mất mát của 27 học sinh không chỉ là nỗi đau của riêng huyện Bảo Yên mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài đối với cộng đồng. Từng ánh mắt thơ ngây, từng ước mơ chưa kịp thực hiện, giờ đây chỉ còn là ký ức.

Công tác tìm kiếm đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Ảnh: Báo Lào Cai

Công tác tìm kiếm đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Ảnh: Báo Lào Cai

Bà Nguyễn Thị Hoa, người mẹ mất đi hai đứa con trong trận lũ, ngồi trước căn nhà đổ nát, mắt hướng về phía xa xăm, giọng nói như vỡ vụn: “Cả đời tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó. Tôi chỉ mong các con của tôi được bình an ở nơi xa, và những em nhỏ còn lại sẽ được sống an toàn…”.

Những ngọn nến được thắp lên tại làng Nủ không chỉ để tưởng nhớ các em mà còn để cảnh báo về những hiểm nguy còn đó tại những vùng cao nghèo khó. Trận lũ đã đi qua, nhưng vết thương lòng của hàng chục gia đình sẽ còn mãi theo thời gian.

Lời cầu nguyện của cả một vùng đất biên cương đã vang lên, mong rằng những em nhỏ ấy sẽ yên nghỉ, và những đứa trẻ còn lại sẽ được sống trong vòng tay bảo vệ của cộng đồng và xã hội.

Trực tiếp thị sát tại tỉnh Lào Cai và tới làng Nủ chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo cho các cháu trở lại trường học sớm nhất có thể; Khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung tìm kiếm người mất tích, thay đổi phương thức để đạt hiệu quả cao nhất; Chăm sóc đầy đủ y tế cho người dân, không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc, nước sạch, thiếu chỗ ở...

Khảo sát đánh giá tình hình sạt lở tại điểm này và tiến hành xây dựng khôi phục lại bản này, chậm nhất tới cuối tháng 12 tất cả người còn sống, các hộ phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Lại Cường

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/bi-kich-dau-thuong-voi-nhieu-dua-tre-sau-con-lu-du-o-lao-cai-d5183.html