Bi kịch gia đình từ chuyện 'cơm sôi... không bớt lửa'

Trong cuộc sống gia đình, đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn cãi vã thế nhưng thay vì nhường nhịn nhau thì nhiều đôi vợ chồng lại giải quyết theo hướng tiêu cực. Để rồi, khi tỉnh ngộ thì đã quá trễ, gia đình tan nát và một trong hai người phải chịu sự phán xét của pháp luật.

Trong cuộc sống gia đình, đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn cãi vã thế nhưng thay vì nhường nhịn nhau thì nhiều đôi vợ chồng lại giải quyết theo hướng tiêu cực. Để rồi, khi tỉnh ngộ thì đã quá trễ, gia đình tan nát và một trong hai người phải chịu sự phán xét của pháp luật.

Bị cáo Chương tại phiên tòa.

Bị cáo Chương tại phiên tòa.

TAND H. Đại Lộc (Quảng Nam) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Hồ Văn Chương (1990, trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc). Theo cáo trạng, sau thời gian tìm hiểu, Chương và chị Ngô Thị An (1988) nên vợ thành chồng. Chiều 10-9-2018, Chương ngủ dậy xuống bếp lục tìm cơm ăn nhưng không có nên tỏ thái độ với vợ: “Sao không nấu cơm ăn”?, chị An trả lời: “Tôi không phải đầy tớ của ông”. Sau đó, 2 người xảy ra cãi vã, rồi Chương hăm dọa: “Tôi đốt bà chừ” thì chị An đáp: “Ông đốt tôi chết cho rồi”.

Nghe vợ thách đố, Chương chạy xuống nhà bếp lấy chai xăng tạt lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi người vợ biến thành ngọn đuốc, Chương mới hoảng sợ dùng nước dập lửa rồi chở vợ đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, chị An bị bỏng với tỷ lệ thương tích là 49%. Tại phiên tòa, Chương tỏ ra ân hận về những việc làm mà mình đã gây ra, mong vợ tha thứ. Nghe những lời hối lỗi của chồng, người vợ cũng tỏ ra hối hận vì câu nói của mình, mong muốn HĐXX giảm nhẹ tội cho người chồng. Kết thúc phiên tòa HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Chương 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Một buổi chiều nọ, Lưu Văn Tiên (1990, trú Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) lấy đồ ăn của con làm mồi nhậu thì vợ là chị Tạ Thị Thắm (1995), nói: “Anh lấy đồ ăn của con thì mai con ăn gì?”. Tiên liền bảo: “Im miệng. Chuyện đó ngày mai tao tính!”. Biết tính của chồng, chị Thắm không nói gì thêm. Cuộc nhậu sau đó tiếp diễn với việc hát karaoke đến khuya. Lúc này chị Thắm ra nói chồng rằng: “Anh mở loa nhỏ để cho con ngủ” thì gã chồng nổi cơn điên liền tưới xăng đốt vợ bị bỏng hơn 60%.

Lưu Văn Tiên vào tù để lại người vợ trẻ cùng 2 đứa con thơ dại.

Lưu Văn Tiên vào tù để lại người vợ trẻ cùng 2 đứa con thơ dại.

Tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Nam ngày 22-5-2018, Lưu Văn Tiên đã tỏ ra hối hận về những việc làm của mình đã gây ra, bị cáo khóc lóc xin vợ tha lỗi cho hành động của mình và xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm được về bù đắp lỗi lầm, chăm lo cho các con. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tiên 15 năm tù về tội “Giết người”. Lưu Văn Tiên vào tù để lại vợ trẻ bị di chứng nặng nề của vết thương cùng 2 đứa con thơ dại, cuộc sống của họ sau này sẽ rất khó khăn.

Nghiêm trọng hơn, trong cuộc nhậu với nhóm bạn trong xóm giữa anh Phạm Văn Ph. (1976, trú xã Trà Kót, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) và anh Huỳnh Văn C. (1976, anh rể Ph.) xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh C. nói với Ph. rằng: “Vợ mày đi với người này, người kia sao không lo giữ đi” thì anh Ph. nói: “Chuyện gia đình em để em lo, anh không cần xen vào”. Sau đó 2 bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn. Về nhà, anh C. nhắc lại chuyện này nên giữa anh Ph. và chị Huỳnh Thị H. (1978, vợ anh Ph.) xảy ra cãi vã, mặc dù vợ đã thanh minh nhưng người chồng vẫn không nghe. Bực tức, chị H. nói: “Mình sống với nhau nhưng cứ mâu thuẫn thế này, rồi hàng xóm cũng ghét bỏ, thôi thì vợ chồng mình chết đi cho rồi”. Vừa dứt lời, 2 vợ chồng tưới xăng lên người rồi ôm nhau châm lửa tự thiêu.

Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy đến dập lửa rồi đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Anh Ph. bị bỏng nặng hơn 70%, còn chị H. bị bỏng 30%. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Ph. đã tử vong tại bệnh viện. Anh Ph. chết, 2 đứa con nhỏ mất đi tình thương của cha, để lại vết thương lòng khó quên cho chị H. Chỉ vì phút suy nghĩ dại dột nhất thời trong lúc nóng giận hai vợ chồng đã tìm đến xăng để giải quyết sự việc và hậu quả để lại rất nặng nề. Hay tin, anh C. vì ân hận cho những việc làm của mình nên đã uống thuốc độc tự tử, nhưng được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu kịp nên giữ được tính mạng.

Có thể nhận thấy, những mâu thuẫn trong các vụ việc đều rất đơn giản, nhưng đôi vợ chồng trẻ lại tìm đến xăng để giải quyết vấn đề và hậu quả đã khiến gia đình tan nát, nếu bình tĩnh giải quyết sẽ không đến cớ sự như vậy.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_215821_bi-kich-gia-dinh-tu-chuyen-com-soi-khong-bot-lua-.aspx