Bi kịch SAO giỏi hơn Ronaldo, phải xem CR7 tập luyện qua cửa sổ nhà tù

Cristiano Ronaldo từng nhận xét Fabio Paim là cầu thủ duy nhất giỏi hơn mình nhưng sự nghiệp của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Paim từng kiếm được số tiền lên tới 327.000 bảng lúc chỉ mới 13 tuổi khi anh sớm tạo nên cơn sốt ở bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng trong khi người bạn thời thơ ấu của Paim là Ronaldo đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, thì sự nghiệp của anh lại chìm vào quên lãng vì danh tiếng, tiền bạc và lối sống phóng túng.

Paim (áo bã trầu) có tiềm năng trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất hành tinh

Paim (áo bã trầu) có tiềm năng trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất hành tinh

Sau đó, mọi chuyện chạm đáy khi Paim phải ngồi tù 1 năm trong nhà tù khét tiếng Caxias và theo dõi Ronaldo tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha qua cửa sổ.

Cầu thủ chạy cánh này được học viện của Sporting Lisbon săn đón lúc 8 tuổi, rời nhà đến sống ở thủ đô của Bồ Đào Nha. Tài năng xuất sắc của Paim dường như đã được định sẵn để đưa anh đến sự vĩ đại và vượt xa thần đồng học viện ở Sporting Lisbon lúc bấy giờ là Ronaldo, người lớn hơn anh 3 tuổi.

Khi Ronaldo ký hợp đồng với MU vào năm 2003, CR7 đã nói: “Nếu bạn nghĩ tôi là cầu thủ giỏi, hãy đợi cho đến khi bạn gặp Fabio Paim”.

Vậy Paim từng có tiềm năng lớn đến mức nào? Và anh ấy có thực sự giỏi hơn Ronaldo không? Trong cuộc phỏng vấn với SunSport, Paim nhớ lại: “Tôi thực sự rất đặc biệt. Tôi biết mình phải khiêm tốn nhưng đấy là sự thật.

Paim phải ngồi tù 12 tháng sau khi bị bắt vì nghi ngờ buôn bán ma túy

Paim phải ngồi tù 12 tháng sau khi bị bắt vì nghi ngờ buôn bán ma túy

Thật không may khi thời điểm đó không có Instagram hay Facebook, không có gì được ghi lại như bây giờ nhưng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ và thành thật rằng cho đến ngày nay không ai có được phẩm chất như tôi thời điểm đó. Ronaldo, với tất cả nỗ lực và sự chăm chỉ của mình, đã đạt được thành quả xứng đáng.

Nhưng nếu tôi nỗ lực và quyết tâm như Ronaldo thì tôi có lẽ sẽ giỏi hơn anh ấy. Nếu nói về kỹ thuật thì tôi giỏi hơn Ronaldo. Tôi từng có biệt danh là ‘tiểu Ronaldinho’. Nhưng như chúng ta có thể thấy, kỹ thuật thôi là không đủ đủ để dẫn chúng ta đến thành công. Đúng vậy, vào thời điểm đó tôi giỏi hơn Ronaldo. Tôi tin rằng Ronaldo có thể đã phải chia sẻ với tôi một trong những Quả bóng vàng của anh ấy!”.

Ronaldo đã tích lũy được vô số danh hiệu tập thể lẫn cá nhân, bao gồm cả việc cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, còn Paim thậm chí đã không thực hiện được ước mơ ra sân 1 lần ở đội một cho Sporting Lisbon.

Tài năng của Paim bị chôn vùi ra sao?

Paim thừa nhận anh bị “choáng ngợp” bởi tiền bạc và danh tiếng khi vung khối tài sản sớm có được của mình vào ô tô, phụ nữ, rượu và tiệc tùng vì anh chưa bao giờ được dạy cách sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Paim bật khóc khi nhớ lại những ngày sống trong tù

Paim bật khóc khi nhớ lại những ngày sống trong tù

Paim đã sớm giải nghệ “về mặt tinh thần” ở tuổi 22 khi đang thi đấu cho đội bóng nhỏ Real Massama của Bồ Đào Nha nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp hành trình ở Trung Quốc, Angola, Lithuania, Qatar, Malta và Brazil, chỉ để trang trải cho lối sống xa hoa của mình.

Paim, có mẹ là người giúp việc gia đình, giải thích: “Thật không may cho tôi, tôi sinh ra đã có tài năng. Khi tôi kiếm được nhiều tiền, tôi có ảo tưởng rằng mình không cần phải nỗ lực. Một người như tôi không thể trở thành triệu phú được.

Tài năng có đó nhưng tâm trí tôi thì không. Tâm trí tôi luôn hướng về phụ nữ và tiệc tùng, mọi nơi khác ngoài bóng đá. Tôi đã chơi một số trận nhưng thể lực của tôi không ở trạng thái tốt nhất và không đáp ứng được những yêu cầu của mọi người vì nếu có thể, tôi đã chơi cho Barcelona hoặc Real Madrid”.

Vào năm 2019, cuộc đời Paim có bước ngoặt tồi tệ nhất khi anh bị bắt vì tàng trữ 5g cocaine. Anh bị giam 1 năm vì nghi ngờ buôn bán ma túy trước khi được trắng án. Nhà tù giam giữ Paim trước đây là một pháo đài hơn 150 năm tuổi và rất gần với trụ sở của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha tập luyện tại căn cứ Cidade do Futebol, ngay đối diện nhà tù giam giữ Paim

Bồ Đào Nha tập luyện tại căn cứ Cidade do Futebol, ngay đối diện nhà tù giam giữ Paim

Paim nhớ lại: “Nhà tù mà tôi ở nằm cạnh sân nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha nên tôi có thể xem họ tập luyện hàng ngày cho vòng loại EURO 2020. Tôi đến đó là có lý do và tôi chưa bao giờ nghĩ ‘À, Ronaldo kìa. Tôi lẽ ra cũng có thể đã ở đó”.

Paim xúc động lau nước mắt, nói thêm: “Thời gian ngồi tù gây ra khó khăn đối với tôi và gia đình. Nhưng nó tốt cho tôi. Tôi đã học được rằng điều gì đến dễ dàng sẽ không tốt. Và tôi không thể có lối sống đó nữa nên tôi cần phải làm việc và có nhân cách.

Nhà tù không phải là nơi dành cho một cậu bé như tôi. Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy tiếc cho tôi. Đó là sự lựa chọn của tôi, đó là sai lầm của tôi”.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bi-kich-sao-gioi-hon-ronaldo-phai-xem-cr7-tap-luyen-qua-cua-so-nha-tu-c28a62151.html