Bi kịch từ cuộc nhậu, người đàn ông trả giá 10 năm tù
Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trong cuộc nhậu, một người đàn ông đã tước đi mạng sống của bạn mình, để rồi phải đối diện với bản án nghiêm khắc cùng những hệ lụy kéo dài cho cả hai gia đình.
Ngày 27.3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, trú xã Nghĩa Hưng) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 14.6.2025, Tuấn cùng một số người bạn tụ tập uống bia. Đến tối, anh T.M.H. (SN 1981, trú xã Quỳ Hợp) tới tham gia. Sau đó, cả nhóm chuyển sang lán của Tuấn gần đó để tiếp tục uống rượu và hát karaoke.
Khoảng 21h, khi đã có hơi men, anh H. bắt đầu lớn tiếng than phiền về công việc xây dựng, cho rằng phía cung ứng vật liệu không đảm bảo khiến công trình bị chậm tiến độ.
Nhận thấy không khí trở nên căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến xung quanh, Tuấn chủ động đề nghị dừng cuộc vui. Những người khác lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người tiếp tục uống.
Đến khoảng 22h30, khi tình trạng say xỉn rõ rệt, anh H. có biểu hiện mất kiểm soát, liên tục chửi bới và xô đẩy đồ đạc trong lán. Dù Tuấn đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không có tác dụng. Khi bị đẩy ra ngoài, anh H. quay lại tấn công, đấm liên tiếp vào vùng miệng Tuấn. Sau đó, người này tiếp tục buông lời thách thức.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm
Bị kích động, lại trong trạng thái có men rượu, Tuấn không giữ được bình tĩnh. Tuấn vào trong lấy dao rồi quay ra đâm một nhát vào vùng bụng bạn. Bị thương, anh H. chạy ra đường nhưng gục xuống ngay sau đó.
Sau khi gây án, Tuấn hoảng loạn chạy ra đường chặn xe ô tô để nhờ đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên không phương tiện nào dừng lại. Ít phút sau, người dân hỗ trợ đưa anh H. đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.
Ngày hôm sau, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi. Tại phiên tòa, bị cáo khai giữa mình và nạn nhân vốn là bạn bè, không có mâu thuẫn từ trước. Sự việc xảy ra do bức xúc nhất thời, cộng với ảnh hưởng của rượu bia khiến bị cáo không kiểm soát được hành vi.
Tại phiên tòa, bị cáo nhiều lần thể hiện sự ân hận, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và mong được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội bù đắp phần nào hậu quả.
Tại tòa, vợ nạn nhân bày tỏ sự đau xót, cho rằng nếu việc cấp cứu được tiến hành kịp thời, chồng chị có thể đã giữ được mạng sống. Đáp lại, bị cáo nghẹn ngào cho biết đã cố gắng tìm phương tiện đưa bạn đi bệnh viện ngay sau khi sự việc xảy ra nhưng không thành.
Hoàn cảnh của bị cáo cũng được xem xét. Tuấn đã ly hôn, cuộc sống khó khăn, bản thân mắc bệnh thoái hóa chân, việc đi lại hạn chế. Gia đình bị cáo đã phải bán đất để có tiền bồi thường, khắc phục hậu quả ban đầu với số tiền 93 triệu đồng.
Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Tuy nhiên, xét đến các tình tiết như đầu thú, thành khẩn khai báo, đã chủ động bồi thường một phần thiệt hại, tòa đã cân nhắc giảm nhẹ khi lượng hình.
Kết thúc phiên xét xử, Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường tổng cộng 294 triệu đồng (được trừ phần đã khắc phục trước đó), đồng thời có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.
Vụ án khép lại nhưng những mất mát để lại là không thể đong đếm. Một người mất mạng, một người vướng vòng lao lý, con trẻ mất cha, gia đình hai bên đều chịu tổn thương nặng nề. Chỉ một phút thiếu kiềm chế, tất cả đã phải trả giá bằng những hệ lụy đau thương.












