Bi kịch từ mối hận không lời

Cho rằng người hàng xóm nhìn mình chằm chằm, Nguyễn Duy Ôn tỏ thái độ khó chịu, dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi bị đánh, Ôn nuôi ý định trả thù. Sau hai lần cầm kéo đến nhà anh T. rồi quay về, đến lần thứ ba, Ôn dùng kéo đâm vào mắt khiến anh T. tử vong sau đó.

Ngày 11/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Ôn (26 tuổi), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng giữa tháng 2/2024, Nguyễn Duy Ôn đang ở nhà thì chị Nguyễn Thị D. (có quan hệ họ hàng) đến chơi, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Nguyễn Duy Ôn lĩnh án 17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Ôn lĩnh án 17 năm tù.

Khi Ôn đi xuống khu vực bếp lấy dao để cắt thịt, chị D. tưởng rằng Ôn cầm dao để chém mình, nên gọi điện cho chồng là anh Nguyễn Văn T. (SN 1985). Sau cuộc điện thoại cầu cứu của vợ, anh T. đến và đấm vào mặt, ngực của Ôn.

Ba tháng sau, nhớ lại việc bị anh T. đánh, Ôn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng này đã hai lần cầm kéo đi đến nhà anh T., nhưng quay về vì thấy có người trong nhà.

Khoảng 20h ngày 25/5/2024, Ôn cầm kéo nhọn, đạp xe đến nhà anh T. Thấy anh T. đang nằm trên ghế xếp và sử dụng điện thoại dưới gốc cây lộc vừng, Ôn tiến đến, dùng kéo đâm một nhát vào mắt phải anh T.

Bất ngờ bị tấn công, anh T. thốt lên: “Hư mắt tau rồi nạ”. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 20/7/2024, anh T. tử vong vì suy hô hấp, suy tuần hoàn do vết thương xuyên nhãn cầu, vỡ, thủng hộp sọ gây phù não, xuất huyết não.

Về phần Nguyễn Duy Ôn, sau khi gây án đã bỏ trốn, sau đó bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng tiến hành giám định tâm thần đối với Ôn và kết luận: trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ôn bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác, thể rối loạn thần.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Ôn khai do bức xúc vì việc chị D. đến chơi, nhưng cứ nhìn mình chằm chằm. Sau đó, bị chồng của chị D. đến đánh nên bị cáo nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, lấy vợ, phụng dưỡng mẹ già.

Gia đình bị hại có mặt tại tòa yêu cầu bị cáo bồi thường 3,5 tỷ đồng cho các khoản chi phí điều trị, mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Ôn 17 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho đại diện bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Gia Ân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bi-kich-tu-moi-han-khong-loi-482067.html