Bị la mắng vì trộm tiền, con trai 14 tuổi sát hại cha trong đêm

Bị la mắng vì trộm tiền, cậu thiếu niên đã đổ một số chất dễ cháy vào người cha mình và châm lửa đốt.

Một cậu bé 14 tuổi đã sát hại cha mình sau khi bị la mắng vì nghi ngờ trộm cắp tại ngôi nhà thuê của họ ở Ajay Nagar, Faridabad, Ấn Độ vào hôm 18/2, cảnh sát cho biết.

Theo đơn khiếu nại của chủ nhà Riyazuddin, vào khoảng 2 giờ sáng, ông đột nhiên thức giấc vì tiếng hét của Mohammad Aleem, 55 tuổi.

Cảnh sát cho biết cậu bé hiện đang bị giam giữ và thẩm vấn. Ảnh minh họa.

Cảnh sát cho biết cậu bé hiện đang bị giam giữ và thẩm vấn. Ảnh minh họa.

"Khi tôi cố gắng đi đến sân thượng, nơi Aleem sống cùng con trai trong một căn phòng thuê, tôi thấy cửa đã bị khóa. Với sự giúp đỡ của một người hàng xóm, tôi đến được sân thượng và thấy căn phòng đang bốc cháy, cửa bị khóa từ bên ngoài và Aleem đang la hét", anh nói.

Riyazuddin khẳng định, ngay khi cánh cửa mở ra, Aleem đã tử vong tại chỗ do bị bỏng nặng, trong khi cậu con trai 14 tuổi của Aleem đã thoát nạn bằng cách nhảy sang nhà người khác.

Theo cảnh sát, Aleem đã đối chất với con trai mình vì tội lấy trộm tiền trong túi ông.

Một cảnh sát cấp cao cho biết, người ta nghi ngờ rằng trong cơn tức giận, cậu thiếu niên đã đổ một số chất dễ cháy vào người cha mình và châm lửa đốt. Cậu bé hiện đang bị giam giữ và thẩm vấn.

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-la-mang-vi-trom-tien-con-trai-14-tuoi-sat-hai-cha-trong-dem-204250220092845226.htm