Bí mật phòng thay đồ giúp U22 Việt Nam ngược dòng hạ Thái Lan

Sau tấm HCV SEA Games 33 nghẹt thở, HLV Kim Sang Sik và các học trò đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt, hé lộ lời truyền lửa giúp lật ngược thế cờ khi bị dẫn 0-2.

Chiều 19/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức trở về Hà Nội, khép lại hành trình đầy tự hào tại SEA Games 33 với tấm HCV danh giá. Tại sân bay Nội Bài, thầy trò HLV Kim Sang Sik được chào đón bởi đông đảo người hâm mộ và lãnh đạo ngành thể thao trong bầu không khí ngập tràn cảm xúc.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã trở về Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã trở về Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Lời truyền lửa trong khoảnh khắc bế tắc

Trong tâm điểm của sự chú ý, tiền đạo Thanh Nhàn - người hùng ghi bàn quyết định trong trận chung kết - đã chia sẻ về bước ngoặt thay đổi số phận trận đấu. Khi U22 Việt Nam bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với bất lợi bị dẫn trước 0-2, chính những lời nói đầy sức mạnh của chiến lược gia người Hàn Quốc đã thắp lại hy vọng.

Thanh Nhàn hồi tưởng: "Thầy động viên anh em là thua 2-0 rồi không sao cả, cứ cố gắng đá đi. Phải đá bằng tinh thần, đá vì màu cờ sắc áo, vì tổ quốc... và toàn đội đã làm được". Thông điệp ngắn gọn nhưng đánh đúng vào lòng tự tôn dân tộc đã trở thành chất xúc tác cho một hiệp hai bùng nổ trên sân Rajamangala.

Màn ngược dòng kinh điển tại Rajamangala

Bước vào hiệp hai, U22 Việt Nam thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt với lối chơi pressing tầm cao đầy quyết liệt. Đình Bắc nhanh chóng rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền, tạo áp lực tâm lý cực lớn lên đội chủ nhà. Sức ép liên tục khiến Lý Đức gián tiếp buộc thủ môn Thái Lan phản lưới nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch tính lên đỉnh điểm ở phút 97 của hiệp phụ. Sau một pha phối hợp tấn công bài bản, Thanh Nhàn có mặt đúng lúc để dứt điểm bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2. Bàn thắng vàng này không chỉ mang về ngôi vương mà còn khẳng định bản lĩnh không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik và mục tiêu mới

Chiến thắng tại SEA Games 33 càng làm tăng thêm sự quan tâm về tương lai của HLV Kim Sang Sik. Hiện tại, hợp đồng của ông với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ còn hiệu lực khoảng 3 tháng. Với những thành công vang dội trong năm 2025, dư luận đang kỳ vọng vào một bản hợp đồng dài hạn để ông tiếp tục dẫn dắt bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới.

Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dự kiến vào ngày 23/12, đội tuyển sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội trước khi lên đường sang Qatar tập huấn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho VCK U23 châu Á 2026, nơi U22 Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục gây bất ngờ ở cấp độ châu lục.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bi-mat-phong-thay-do-giup-u22-viet-nam-nguoc-dong-ha-thai-lan-411901.html