Bị nói 'lấy bà già vì tiền', chàng trai chỉ nói một câu khiến nhiều người im lặng
Câu chuyện tình giữa Azmirullah Azan (28 tuổi) và Wan Nazihah Wan Awang (51 tuổi) tại Malaysia thu hút sự chú ý vì khoảng cách tuổi tác lớn. Trước những lời mỉa mai cho rằng anh kết hôn vì tiền, chàng trai đã thẳng thắn đáp trả và khẳng định mình vẫn đang cùng vợ gây dựng công việc.
Mối quan hệ của Azmirullah Azan (28 tuổi) và Wan Nazihah Wan Awang (51 tuổi) tại Malaysia khiến nhiều người bất ngờ. Lý do là bởi Azmirullah bằng tuổi người con cả của bà Nazihah, theo Straits Times. Azmirullah cho biết cả hai quen nhau qua Facebook vào năm 2019. Khi đó, anh mới 21 tuổi, còn bà Nazihah 44 tuổi.
Sau khoảng ba tháng trò chuyện và tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn vào tháng 8 cùng năm. Theo chia sẻ của Azmirullah, quyết định đến khá nhanh sau thời gian ngắn tìm hiểu.
Trong cuộc sống thường ngày, Azmirullah thường đưa vợ đi tham dự các sự kiện hoặc gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác lớn khiến nhiều người nhầm bà Nazihah là mẹ của anh. Azmirullah cho biết điều đó không khiến anh cảm thấy xấu hổ. Anh cũng không ngại nói với mọi người rằng bà Nazihah chính là vợ mình.
“Điều đó không làm tôi thấy xấu hổ. Tôi không ngại nói rằng cô ấy là vợ mình, vì đó là sự thật”, Azmirullah nói, bày tỏ tình cảm với người bạn đời và mong muốn được ở bên bà lâu dài.

Azmirullah Azan (28 tuổi) và Wan Nazihah Wan Awang (51 tuổi). Ảnh: Mothership
Bà Nazihah, một bà mẹ đơn thân, cho biết bản thân bắt đầu cởi mở hơn với việc tái hôn khoảng 5 năm sau khi người chồng đầu qua đời vào năm 2014 vì bệnh tiểu đường. Theo bà, vào thời điểm đang mong muốn có một người đàn ông tốt đồng hành trong cuộc sống, Azmirullah đã chủ động tìm đến.
Azmirullah cũng cho biết cả hai không hẹn hò trong thời gian dài trước khi kết hôn. Anh nói rằng họ quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau ba tháng quen biết.
Wan Nazihah chia sẻ rằng ban đầu Azmirullah thường “ấn thích” các bức ảnh của bà trên Facebook. Sau đó, cả hai bắt đầu làm quen và trò chuyện với nhau.“Ban đầu anh ấy ấn like các bức ảnh của tôi trên Facebook, rồi từ đó chúng tôi làm quen và tìm hiểu nhau. Không lâu sau, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn”, bà Nazihah cho biết.
Theo chia sẻ của cặp đôi, hai bên gia đình đều chấp nhận mối quan hệ này. Điều đó giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi quyết định tiến tới hôn nhân. Thời điểm hai người mới quen nhau, công việc kinh doanh của bà Nazihah đang gặp nhiều khó khăn. Bà điều hành một hoạt động cung cấp bình gas cho các hộ gia đình và cơ sở nhỏ tại thị trấn ven biển Gong Badak, bang Terengganu.
Azmirullah cho biết anh đã chủ động liên hệ và đề nghị giúp bà quản lý công việc kinh doanh. Mục đích ban đầu chỉ là hỗ trợ khôi phục hoạt động. “Lúc đầu tôi chỉ định hỗ trợ, nhưng cuối cùng chúng tôi nên duyên vợ chồng. Có lẽ đó là số phận”, Azmirullah nói.
Hiện nay, cả hai vẫn sống cùng nhau và thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống lên các tài khoản mạng xã hội. Những hình ảnh này nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Tuy nhiên, sự chú ý từ cộng đồng mạng đôi khi cũng đi kèm với những lời bình luận tiêu cực. Một số người cho rằng Azmirullah kết hôn với người phụ nữ lớn tuổi hơn vì mục đích tiền bạc. Trước những cáo buộc như vậy, Azmirullah đã thẳng thắn bác bỏ. Anh khẳng định bản thân không dựa vào vợ để sống.
“Thực tế, tôi không ngồi không để hưởng thụ. Tôi vẫn đang cùng cô ấy điều hành công việc kinh doanh”, Azmirullah nói.
Trong khi đó, bà Nazihah cho biết bản thân không bận tâm trước những lời soi mói về khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Bà nhận xét chồng mình là người chín chắn và có trách nhiệm. Vì vậy, bà không coi sự chênh lệch tuổi tác là vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình.
“Tôi không coi đây là vấn đề, bởi ngoài kia cũng có nhiều phụ nữ chung sống với người bạn đời trẻ hơn cả chồng tôi”, bà nói.












