Bị ông Trump cảnh báo 'ác mộng', Hamas phản pháo

Phát ngôn viên của Hamas đã lên tiếng sau khi ông Trump ra tối hậu thư với nhóm vũ trang này về việc trao trả con tin cho Israel.

Sami Abu Zuhri, quan chức cấp cao của Hamas, xuất hiện trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Sami Abu Zuhri, quan chức cấp cao của Hamas, ngày 11/2 cho rằng ông Trump nên nhớ cách duy nhất để các con tin Israel về nước là tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas.

"Ông Trump phải nhớ rằng có một thỏa thuận mà cả Israel và Hamas phải tôn trọng. Đó là cách duy nhất để đưa các con tin Israel trở về. Lời lẽ đe dọa không có giá trị và chỉ làm phức tạp thêm vấn đề", ông Zuhri nói.

Ngày 10/2, Trump nói rằng ông sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và "để cơn ác mộng bùng nổ" nếu tất cả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ không được thả vào trưa ngày 15/2.

Trước đó, Hamas tuyên bố hoãn việc thả con tin cho đến khi có thông báo mới, cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tiếp tục các cuộc không kích vào Dải Gaza.

Theo Reuters, ông Trump đã khiến thế giới Ả Rập nổi giận khi đề xuất Mỹ tiếp quản Dải Gaza, di dời hơn 2 triệu cư dân khỏi đây và biến vùng lãnh thổ này thành "Riviera của Trung Đông".

Cuộc xung đột ở Gaza, diễn ra sau các cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel vào tháng 10/2023, đã tạm dừng kể từ giữa tháng 1/2025 theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian.

Nguyễn Thái - Reuters

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-ong-trump-canh-bao-ac-mong-hamas-phan-phao-204251102153203022.htm