Bí quyết học giỏi các môn xã hội của thủ khoa toàn quốc khối C00

Chia sẻ bí quyết học giỏi các môn xã hội, em Nguyễn Trần Yến Nhi - học sinh lớp 12D1, trường THPT Cửa Lò, nay thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho rằng, khi đã nắm chắc kiến thức thì sẽ dễ dàng vận dụng và giành được điểm cao. Nhờ vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nhi xuất sắc đạt 29,75 điểm (Ngữ văn 9,75 điểm; Lịch sử và Địa lý đều đạt 10 điểm), trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc.

Yến Nhi bên mẹ và em trai.

Yến Nhi bên mẹ và em trai.

Cô bé giàu nghị lực

Nhi chia sẻ, em vô cùng vui mừng và sung sướng, chưa dám tin vào sự thật mình là thủ khoa khối C00 toàn quốc. “Em đã bật khóc khi biết được điểm số của mình. Em khóc phần vì sự nỗ lực, cố gắng của mình, sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè được đền đáp xứng đáng. Phần vì em muốn bố chứng kiến niềm vui này. Thấy em khóc, mẹ cũng khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu mới trở lại được trạng thái bình thường. Đến giờ em vẫn chưa tin được mình đạt được điểm số này” – Nhi xúc động bày tỏ.

Yến Nhi là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Bố mất từ khi Nhi mới 4 tuổi, em trai 2 tuổi. Mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ hiện là giáo viên môn Sinh học Trường THCS Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (cũ). Cũng vì điều kiện công tác của mẹ và hoàn cảnh gia đình nên 3 mẹ con Nhi đã nhiều lần phải chuyển nhà và nơi học tập, làm việc. Tuy thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của bố từ nhỏ nhưng em luôn có ý thức vượt lên hoàn cảnh, tự giác, nỗ lực trong học tập và trở thành điểm tựa tinh thần cho mẹ.

Truyền thống hiếu học của gia đình đã hun đúc cho Yến Nhi một tinh thần tự lập. Nhi luôn vạch ra kế hoạch và mục tiêu phấn đấu cho riêng mình. Suốt 12 năm học, Nhi luôn là học sinh giỏi (HSG), đặc biệt vừa qua, em đạt giải Nhì tại kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Ngữ văn.

Chia sẻ về kỳ thi vừa qua, Yến Nhi cho biết, do quá trình học được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng nên sau khi đi thi về, em tra đáp án và đã nắm chắc bài làm của mình sẽ đạt trên 29 điểm. Tuy nhiên, khi nhận được kết quả trên tay, Nhi vẫn bất ngờ không tin điểm lại cao đến vậy. Nhi cho rằng, bản thân vô cùng may mắn vì nhận được sự giúp đỡ, hậu thuẫn lớn từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Nhờ đó mà em đã đạt được kết quả này. “Đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá khó nhưng có độ phân hóa cao. Em thích nhất là câu nghị luận xã hội. Em nhận ra được vấn đề và viết theo hướng phân tích, liên hệ việc sáp nhập tỉnh, thành; đồng thời nói về trách nhiệm và nỗ lực của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Riêng hai môn Lich sử và Địa lý em ôn tập rất kỹ nên nắm chắc kiến thức và xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau” – Yến Nhi chia sẻ.

Bí quyết học các môn xã hội

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Yến Nhi khiêm tốn cho biết không có bí quyết gì ngoài việc chăm chỉ học tập kiến thức trong sách, lĩnh hội kiến thức từ các thầy, cô và đăng ký một số khóa học qua mạng để nâng cao kỹ năng viết. “Em nghĩ rằng, bí quyết tốt nhất giúp mình đạt điểm cao là học, nắm chắc kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt môn Lịch sử và Địa lý cần rèn khả năng tư duy nhạy bén nên phải học, nắm chắc kiến thức và xâu chuỗi, hệ thống hóa các sự kiện, con số để ghi nhớ nhanh và lâu” – Nhi cho hay.

Yến Nhi cho biết, bình thường ban đêm em học từ 19 giờ 30 đến tầm 23 giờ là đi ngủ. Trong thời gian ôn thi em dành khoảng 10-12 tiếng và chia đều thời gian học cho 3 môn. Nhi quan niệm học tập nhưng phải luôn giữ gìn và đảm bảo sức khỏe cho mình. Những lúc căng thẳng em tìm đến âm nhạc và những bộ phim để giải tỏa. “Em luôn xem gia đình là điểm tựa và nơi giải tỏa căng thẳng tốt nhất. Được mẹ chăm sóc, động viện là nguồn động lực to lớn nhất đối với em” – Yến Nhi xúc động khi nhắc đến mẹ của mình.

Nhận xét về Yến Nhi, cô Nguyễn Thị Út Sương - GVCN lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò cho hay, Nhi là cô học trò có nghị lực rất lớn, luôn tìm cách vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Trong các kỳ thi thử của trường và Sở GD-ĐT Nghệ An, Yến Nhi luôn nằm trong nhóm học sinh có điểm số cao nhất. Vì vậy, cô không hề bất ngờ khi hay tin cô trò nhỏ là thủ khoa khối C00 toàn quốc.

Chia sẻ về dự định trong tương lai của mình, Nhi cho biết, từ khi còn học ở cấp 2, em đã mơ ước trở thành giáo viên bởi gia đình em từ bà nội, bác, mẹ đều là giáo viên. Vì vậy, em muốn theo học khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhi tâm sự, khi theo học Đại học, em sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng tham gia nhiều hoạt động, các câu lạc bộ của nhà trường để trải nghiệm và tích lũy nhiều kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện mình.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-quyet-hoc-gioi-cac-mon-xa-hoi-cua-thu-khoa-toan-quoc-khoi-c00-post316258.html