Bị rắn cắn, người đàn ông cắn trả khiến 'đối thủ' tử vong

Một con rắn đã cắn một người đàn ông hai lần và anh ta đã tức giận và cắn trả lại con rắn ba lần. Con rắn sau đó đã chết còn người đàn ông vẫn sống sót.

Sự việc kỳ lạ xảy ra ở khu vực Rajouli ở quận Nawada, bang Bihar, Ấn Độ.

Santosh Lohar, một công nhân làm việc tại dự án đường sắt ở Rajouli, đang ngủ tại lán trại của mình vào đêm ngày 2/7 thì bị một con rắn độc cắn. Thay vì hoảng sợ, Santosh tức giận túm lấy con rắn và cắn trả, không chỉ một lần mà là ba lần, cuối cùng con rắn đã chết.

Santosh Lohar hiện đang hồi phục sau khi bị rắn cắn.

Santosh Lohar hiện đang hồi phục sau khi bị rắn cắn.

Khi được hỏi về phản ứng khác thường của mình, Santosh giải thích: "Ở làng tôi, người ta tin rằng nếu bị rắn cắn, bạn phải cắn lại nó hai lần để trung hòa nọc độc".

May mắn thay, các đồng nghiệp của Lohar đã đưa anh đến bệnh viện Rajauli để điều trị.

Theo báo cáo, Tiến sĩ Satish Chandra Sinha đã điều trị cho người đàn ông này. Lohar được giữ lại qua đêm để theo dõi và được xuất viện vào ngày 3/7.

Sinha xác nhận Lohar đã phản ứng tốt với phương pháp điều trị. Tuy nhiên, loại rắn cụ thể đã cắn nhân viên đường sắt vẫn chưa được biết.

Hải Vân (Theo Indiatoday, Indianexpress)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-ran-can-nguoi-dan-ong-can-tra-khien-doi-thu-tu-vong-a671978.html