Bị rắn hổ mang chúa cắn 2 lần, người đàn ông say rượu khiến bác sĩ sững sờ
Một vụ việc hy hữu xảy ra tại Kushinagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ khi một người đàn ông 35 tuổi bị rắn hổ mang chúa cắn nhưng vẫn mang theo xác con rắn đến bệnh viện. Câu chuyện phía sau khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ.

Ảnh cắt từ clip.
Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Salauddin Mansoori, 35 tuổi, đã bị một con rắn hổ mang chúa nguy hiểm tấn công. Con rắn đã cắn hai lần vào chân và tay của nạn nhân khi ông đang trong tình trạng say rượu.
Thay vì chỉ đến đến bệnh viện huyện để điều trị vết rắn cắn một mình, Mansoori mang theo con rắn hổ mang chúa đã chết bọc trong túi ni lông.
Người đàn ông 35 tuổi cho biết, ông mang xác con rắn đến để giúp nhận dạng loài và chứng minh cho lời kể của mình, đồng thời yêu cầu các bác sĩ tiêm thuốc chống nọc độc.
Sau khi các bác sĩ đề nghị giải thích rõ toàn bộ sự việc, Mansoori thừa nhận rằng chính ông đã giết chết con rắn.
Theo lời kể, khi đang trên đường đi làm về, người đàn ông trong lúc say đã vô tình giẫm phải con rắn hổ mang chúa khi băng qua khu vực sân ga. Bị kích động, con rắn lập tức lao tới và cắn vào chân ông.
Quá tức giận, Mansoori đã dùng tay không tóm lấy con rắn để trả đũa. Trong lúc giằng co, con rắn tiếp tục cắn thêm một lần nữa vào tay người đàn ông.
Không kiềm chế được cơn tức giận, Mansoori đã giết chết con bò sát nguy hiểm.
Sau sự việc, người đàn ông đến thăm anh trai. Khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, người anh lập tức đưa Mansoori tới bệnh viện gần đó để tiêm thuốc chống nọc độc và kiểm tra sức khỏe.
- Video: Bị rắn hổ mang chúa cắn 2 lần, người đàn ông say rượu khiến bác sĩ sững sờ. Nguồn: Kashyap Memer.











