Bí thư Chi bộ khu phố đọc thơ cổ động bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa XI tổ chức tại P.Tân Đông Hiệp, bà Nguyễn Thu Hải, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Phước đã gửi gắm niềm tin vào một bộ máy chính quyền trong sạch qua những vần thơ tự sáng tác.

Sáng 09/3, tại trụ sở UBND P.Tân Đông Hiệp, TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM Khóa XI. Mở đầu phần phát biểu, đóng góp ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của cư tri với người ứng cử, cử tri Nguyễn Thu Hải bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy đội ngũ ứng cử viên năm nay trẻ trung, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động.

Đặc biệt, bà đánh giá cao sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc khi giới thiệu 4 nữ ứng cử viên trong danh sách, coi đây là tín hiệu tích cực cho việc lắng nghe tiếng nói, tâm tư của phụ nữ trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Bà nhận định: “Các ứng cử viên người nào cũng đủ đức, đủ tài. Đây thực sự là một bài toán khó cho cử tri chúng tôi khi theo quy định chỉ được chọn 6 trên tổng số 10 người, vì ai cũng mang trong mình quyết tâm phụng sự nhân dân.”

 Cử tri Nguyễn Thu Hải đọc bài thơ do mình sáng tác để cổ động cho cuộc bầu cử

Cử tri Nguyễn Thu Hải đọc bài thơ do mình sáng tác để cổ động cho cuộc bầu cử

Đi sâu vào chương trình hành động, bà Hải cho biết đặc biệt tâm đắc với phương châm “làm nhiều hơn nói” mà nhiều ứng cử viên đề cập. Bà đặt kỳ vọng lớn vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững an ninh trật tự, môi trường an toàn cho người dân, doanh nghiệp yên tâm làm ăn, sản xuất kinh doanh. Theo bà, dù trúng cử hay không, các ứng cử viên cũng cần giữ trọn lời hứa với cử tri, qua đó tạo sự “an dân”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm của một Bí thư Chi bộ, bà Hải cho rằng công tác tuyên truyền về bầu cử sẽ hiệu quả hơn khi được lồng ghép vào các hình thức văn hóa, văn nghệ để dễ đi vào lòng người. Ngay tại hội nghị, dù sức khỏe không tốt nên giọng hơi khàn, bà vẫn hào hứng đọc những vần thơ cổ động bầu cử do mình sáng tác theo điệu truyền bản:

Mười lăm tháng ba là ngày bầu cử

Cả nước hân hoan

Hãy đi bầu chọn cho mình

Những người yêu nước, sáng suốt

Chọn ra người đủ đức đủ tài

Nắm chắc tay lái, lòng ngay

Giữ vững vận mệnh đất nước…”

Qua những vần thơ mộc mạc, bà nhắc nhở mỗi công dân từ 18 tuổi trở lên cần thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đồng thời, bà cũng gửi gắm mong muốn cử tri rà soát kỹ danh sách ứng cử viên, “xem tới xem lui kỹ càng” để lựa chọn những người thực sự có thể đại diện cho nhân dân, lo cho nước, cho dân.

Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bi-thu-chi-bo-khu-pho-doc-tho-co-dong-bau-cu-tai-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri_189904.html