Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, động viên trẻ mồ côi tại Trường Hy Vọng
Nhân Tháng hành động vì trẻ em và hướng tới Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm, tặng quà học sinh tại Trường Hy Vọng.
Chuyến thăm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tới Trường Hy Vọng không chỉ là một hoạt động thăm hỏi thường niên. Đó còn là thông điệp đầy nhân văn về trách nhiệm chăm lo cho trẻ em, những mầm xanh của tương lai đất nước, đặc biệt là những em nhỏ từng chịu mất mát bởi đại dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành để Trường Hy Vọng tiếp tục phát triển, trở thành điểm tựa cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hành trình nuôi dưỡng khát vọng
Trong không khí ngập tiếng cười trẻ thơ, học sinh của Trường Hy Vọng đã chào đón đoàn công tác bằng ca khúc “Đi học” cùng bức tranh do chính các em tự tay thực hiện. Trong bức tranh ấy có hình ảnh cây cầu Rồng, phố cổ Hội An, món ăn truyến thống mì quảng và mái trường Hy Vọng, những biểu tượng của tình yêu thương, của sự gắn kết và niềm tin vào cuộc sống.
Khoảnh khắc ấy khiến chuyến thăm không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ, mà trở thành cuộc đối thoại đầy xúc cảm giữa thế hệ hôm nay với tương lai của đất nước.
Được thành lập năm 2021 bởi Quỹ Hy Vọng, Trường Hy Vọng hiện là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hơn 300 học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Dưới mái trường này, các em không chỉ được học tập trong điều kiện đầy đủ mà còn được chữa lành bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai.

Trường Hy Vọng đã chào đón đoàn công tác bằng ca khúc “Đi học” cùng bức tranh do chính các em tự tay thực hiện.
Tham quan phòng truyền thống của trường, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xúc động khi chứng kiến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đang từng ngày trưởng thành trong môi trường khang trang, ấm áp nghĩa tình. Trong những dòng lưu bút gửi các em, ông nhắn nhủ: “Mong các em luôn chăm ngoan học giỏi, phấn đấu đạt thành tích cao, trở thành những học sinh toàn diện, công dân gương mẫu”.
Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là kỳ vọng dành cho một thế hệ tương lai được nuôi dưỡng bằng tri thức và lòng nhân ái.
Nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc lại những đau thương mà đại dịch để lại, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng điều đáng quý nhất của Trường Hy Vọng không nằm ở cơ sở vật chất hiện đại, mà ở giá trị nhân văn sâu sắc mà ngôi trường đang vun đắp.
Từ một ý tưởng về mô hình chăm sóc trẻ em mất cha mẹ vì Covid-19, chỉ sau vài năm, nơi đây đã trở thành mái ấm của hàng trăm em nhỏ. Nhiều em vượt qua cú sốc tinh thần, đạt thành tích học tập tốt, thi đỗ đại học và dần trưởng thành.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành để Trường Hy Vọng tiếp tục phát triển, trở thành điểm tựa cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo ông, một “thành phố đáng sống” không chỉ được đo bằng các công trình hiện đại hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn ở cách xã hội quan tâm tới người yếu thế, những hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
Gieo mầm yêu thương - vững bước tương lai
Ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc Trường Hy Vọng - chia sẻ, khi lựa chọn địa điểm đặt trường, nhiều phương án từng được đưa ra. Nhưng cuối cùng, Đà Nẵng được chọn bởi đây là “thành phố đáng sống”, nơi những điều tốt đẹp nhất cần được dành cho trẻ em từng chịu nhiều mất mát.
Những ngày đầu thành lập trường là chuỗi ngày đầy khó khăn. “Nước mắt nhiều hơn nụ cười”, ông Quyền nhớ lại. Các em đều mang trong mình nỗi đau riêng, việc động viên để các em mở lòng là hành trình không dễ dàng.

Trường Hy Vọng hiện là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hơn 300 học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Thế nhưng theo thời gian, mái trường ấy đã dần đổi thay. Những bức tranh nhiều màu sắc hơn, sân trường nhiều tiếng cười hơn, và ánh mắt trẻ thơ cũng dần ánh lên niềm vui cùng hy vọng.
Lời chia sẻ của em Uyên, học sinh lớp 10 đến từ Đồng Nai, khiến nhiều người xúc động: “Trước khi đến đây, con chỉ nghe Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Và bây giờ, con đã thực sự được sống trong điều đó”.
Câu nói giản dị nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa về sự chăm lo lòng nhân ái, sự đồng hành của cộng đồng và trách nhiệm của cả xã hội dành cho trẻ em hôm nay.











