Bị vây cướp và bắt giữ, nhiếp ảnh gia chụp được bộ ảnh độc và ấn tượng về thổ dân Ethiopia

Sau khi bị thổ dân Ethiopia vây cướp và bắt giữ, một nhiếp ảnh gia U70 đã thực hiện được bộ ảnh ấn tượng về bộ lạc Suri.

Theo Daily Mail, nhiếp ảnh gia tên Trevor Cole (64 tuổi) cùng con gái 20 tuổi và một đồng nghiệp khác đã ghé thăm Thung lũng thấp sông Omo ở Ethiopia. Khu vực này được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Trong chuyến đi này, họ đã bị thổ dân thuộc bộ lạc Suri tấn công trong một vụ cướp có vũ trang. Ông Cole kể, một thổ dân thậm chí đã vung dao rạ về phía ông. Nhóm của ông Cole bị giam giữ cho đến khi một hướng dẫn viên dùng tiền địa phương chuộc họ ra.

Ông Cole cho biết, những người đàn ông trong bộ lạc Suri chịu sự chi phối của Araki, một loại rượu ủ tại địa phương. Những người này được trang bị vũ khí như súng trường tự động AK-47 và Kalashnikov do chiến tranh xảy ra gần nơi họ sống. Chính quyền Ethiopia gần như không can thiệp vào cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng người Suri.

“Tôi cùng con gái 20 tuổi và một nhiếp ảnh gia khác bị thổ dân của bộ lạc Suri tấn công với ý định cướp bóc. Chúng tôi đã trải qua những giây phút căng thẳng. May mắn, hướng dẫn viên cũng là bạn tốt của tôi đã hành xử tuyệt vời. Chúng tôi được tự do sau khi xoay sở được tiền địa phương để đưa cho họ.

Về cơ bản, bộ bạc Suri không hung dữ, dù được trang bị nhiều AK47 và Kalashnikov. Đó là để ngăn chặn các bộ lạc khác cướp gia súc của họ, đồng thời đối phó với xung đột giữa các bên. Đôi khi họ trở nên hung hãn khi uống rượu Araki”, nhiếp ảnh gia U70 chia sẻ.

Sau sự cố không mong muốn, ông Cole đã chụp được loạt hình ảnh ấn tượng về các thổ dân bộ lạc Suri. Được biết, thung lũng Omo là nơi sinh sống của 8 bộ lạc khác nhau, với 200.000 người.

Dưới đây là bộ ảnh do Trevor Cole thực hiện trong chuyến đi đến thung lũng Omo:

Người dân bộ lạc Suri có văn hóa sẽ lên mặt và người.

Người dân bộ lạc Suri có văn hóa sẽ lên mặt và người.

Những đứa trẻ được vẽ kín mặt và người, tạo nên hình ảnh gây ấn tượng mạnh cho thị giác.

Những đứa trẻ được vẽ kín mặt và người, tạo nên hình ảnh gây ấn tượng mạnh cho thị giác.

Người dân bộ lạc Suri về cơ bản hiền hòa. Nhưng họ được trang bị súng trường do chiến tranh gần đó.

Người dân bộ lạc Suri về cơ bản hiền hòa. Nhưng họ được trang bị súng trường do chiến tranh gần đó.

Súng thường được dùng để bảo vệ gia súc và khi có xung đột giữa các bộ lạc.

Súng thường được dùng để bảo vệ gia súc và khi có xung đột giữa các bộ lạc.

Ngoài Suri, thung lũng Omo là nơi sinh sống của 7 bộ lạc khác.

Ngoài Suri, thung lũng Omo là nơi sinh sống của 7 bộ lạc khác.

Người Suri đeo đĩa môi, kích thước lớn nhất lên đến 61cm.

Người Suri đeo đĩa môi, kích thước lớn nhất lên đến 61cm.

Các thiếu nữ làm điệu với hoa. Họ thường trang trí gương mặt và đầu tóc như vậy để chào đón khách du lịch.

Các thiếu nữ làm điệu với hoa. Họ thường trang trí gương mặt và đầu tóc như vậy để chào đón khách du lịch.

"Tôi tìm kiếm khoảnh khắc và ánh sáng trong bất kỳ bối cảnh nào tôi thấy mình và nỗ lực sử dụng sự nhạy bén trong nhiếp ảnh của tôi để biến điều bình thường thành điều phi thường", ông Cole chia sẻ.

"Tôi tìm kiếm khoảnh khắc và ánh sáng trong bất kỳ bối cảnh nào tôi thấy mình và nỗ lực sử dụng sự nhạy bén trong nhiếp ảnh của tôi để biến điều bình thường thành điều phi thường", ông Cole chia sẻ.

 Ông Cole cho biết, thích chụp ảnh thiên nhiên, trong đó con người vẫn đóng vai trò chủ đạo.

Ông Cole cho biết, thích chụp ảnh thiên nhiên, trong đó con người vẫn đóng vai trò chủ đạo.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/bi-vay-cuop-va-bat-giu-nhiep-anh-gia-chup-duoc-bo-anh-doc-va-an-tuong-ve-tho-dan-ethiopia-1687913.tpo