Bị vợ người yêu đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ ba

Hoàn cảnh đáng thương của bà mẹ đơn thân khiến ai cũng xót xa.

Cô vô tình làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác (Ảnh minh họa)

Đến chương trình Người thứ 3, nữ chính (30 tuổi, ở TP.HCM) kể lại câu chuyện éo le khi cô vừa là “nạn nhân” bị người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình và cũng là “tội đồ” khi chen vào hạnh phúc của người khác.

Theo người phụ nữ chia sẻ, cô lấy người bạn cùng lớp năm 18 tuổi do “bác sĩ bảo cưới”. Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi sinh được hai bé. Thời gian mang bầu lần hai khi 7 tháng, cô phát hiện chồng lén lút ngoại tình với người phụ nữ khác nên nhanh chóng đưa ra quyết định “đường ai nấy đi” do cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Một năm sau, cô mở lòng đón nhận tình cảm của nam đồng nghiệp khi anh quan tâm đến mẹ con cô. Người đàn ông này nhận mình chưa có gia đình hay có con khiến cô chấp nhận ở bên. Hằng ngày, anh đưa đón cô đi làm và tối ai về phòng trọ người ấy.

“Em chỉ nghe lời anh nói từ một phía, em tin tưởng anh chưa có vợ bởi luôn bên em không rời. Đi làm được 6 tháng, anh bảo anh phải về quê có đám giỗ nên nghỉ 10 ngày nhưng lý do thực chất là vợ anh sinh. Vô tình vào một ngày, vợ anh đến tận công ty quậy khi phát hiện mối quan hệ giữa em và anh. Lúc đó, em bất ngờ về anh – người đàn ông có vợ con và vợ anh đang mang bầu bé thứ hai”, mẹ đơn thân tâm sự.

Cuộc gặp gỡ đó khiến cô suy sụp vì bản thân vô tình làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô quyết định chấm dứt với anh và chỉ xem anh là đồng nghiệp.

Thời gian này, cô vẫn nhờ anh đưa đón đi làm bởi nhà cách công ty hơn mười cây số. Rồi lần thứ hai người vợ bắt quả tang anh chở cô trên đường đã đánh ghen bằng cách cầm mũ bảo hiểm đập nhưng cô tránh được và giải thích, cả hai giờ chỉ là mối quan hệ anh em, đồng nghiệp.

“Sau khi vợ anh đánh ghen, em nói chuyện ba mặt một lời với anh thì anh giải thích cả hai đang ly thân sắp ly hôn. Anh nói muốn mọi việc xong xuôi hết mới nói cho em biết. Khi vợ anh gần sinh là lúc em có bầu với anh. Bạn ấy sinh đầu năm thì em sinh cuối năm. Biết dính bầu không thể bỏ được, em đã rút lui và một mình sinh con, không liên lạc với anh. Em không cho anh gặp con”, cô giải thích.

Hiện tại cô làm công việc giao hàng để nuôi hai đứa con trai 3 tuổi và 7 tuổi (con trai đầu chồng cũ nuôi).

Qua câu chuyện của bản thân, mẹ ba con không còn tin vào lời nói của đàn ông. Cô thừa nhận: “Em đã trải qua hai lần nên sợ, giờ ai nói gì thì nói em chỉ nghe rồi thôi. Nếu đi thêm bước nữa và gặp tình trạng như vậy thì người tổn thương lại là phụ nữ. Em là người thiên về tình cảm, nếu người đàn ông thể hiện những hành động quan tâm sẽ khiến em mủi lòng. Lần thứ ba em không muốn mạo hiểm. Em sợ người đàn ông sau sẽ không thương hai con mình”.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bi-vo-nguoi-yeu-danh-ghen-moi-biet-minh-la-ke-thu-ba-213529.html