Biên cương mùa hoa sở
Những ngày này, xã biên giới Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang như bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của mùa hoa sở. Trên các sườn núi, triền đồi, những tán sở bung nở đồng loạt, phủ lên vùng biên cương vẻ đẹp trong trẻo, yên bình. Giữa khung cảnh mênh mang ấy, nhịp sống của đồng bào và bước chân tuần tra của những người lính biên phòng thêm phần thi vị, tạo nên bức tranh mùa đông vừa thơ mộng, vừa giàu sức sống nơi phên dậu Tổ quốc.

Mùa hoa sở bung nở, điểm tô vẻ thơ mộng cho những con đường biên cương.

Hoa sở nở từ cuối tháng 10, nhưng rộ nhất là vào tháng 11.

Hoa có màu trắng muốt, nhụy vàng ươm, hương thơm man mác.

Trên cung đường tuần tra, màu xanh áo lính như hòa vào sắc trắng của hoa sở.

Cán bộ Đồn biên phòng Bạch Đích kiểm tra mốc chủ quyền trên tuyến biên giới.

Hoa sở trắng thu hút du khách đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của hoa sở. Sản phẩm chính của cây sở là hạt, được ép để làm dầu ăn hoặc nguyên liệu cho công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm. Người dân Bạch Đích thu hoạch quả sở. Hoa sở biên cương đang độ đẹp nhất, hòa cùng hơi thở cuộc sống trên vùng biên thắm tình quân - dân.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/202511/bien-cuong-mua-hoa-so-a192679/






![[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của diễn viên Lê Giang](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_27_180_53870699/744af73d5474bd2ae465.jpg)





