Biên cương tươi đẹp qua ống kính của người lính Biên phòng

Đam mê nhiếp ảnh từ bé nhưng phải đến khi bước qua tuổi 50, Thượng tá Lê Anh Việt mới có cơ hội dành toàn tâm, toàn ý thực hiện sở thích của mình. Rong ruổi khắp các vùng miền đất nước, anh đã ghi lại cảnh sắc tươi đẹp và văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Qua ống kính của anh, biên cương Tổ quốc hiện ra tươi đẹp, sống động, giàu cảm xúc khiến người xem ngỡ ngàng đến nao lòng.

Mùa Xuân ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đẹp đến nao lòng. Ảnh: Lê Anh Việt

Mùa Xuân ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đẹp đến nao lòng. Ảnh: Lê Anh Việt

Thượng tá Lê Anh Việt, nguyên Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 21 BĐBP có một tình yêu đặc biệt với nhiếp ảnh. Hồi 7 tuổi, anh được bố tặng cho một chiếc máy ảnh. “Tôi rất thích nên mày mò, học cách sử dụng. Sau giờ học, tôi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm hỏi các bác chụp ảnh rong để học cách chụp ảnh, cách đọc các thông số kỹ thuật trên các cuộn phim. Mất khoảng 1 tháng, tôi mới nắm rõ công dụng của từng núm, nút trên máy ảnh, thông thạo kỹ thuật chụp ảnh từ việc điều chỉnh tốc độ, khẩu độ, ánh sáng…” - anh Việt kể.

Theo đuổi chủ đề ảnh phong cảnh và đời thường, trong các chuyến công tác khắp các vùng miền đất nước, Thượng tá Việt kịp ghi lại cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân cư. Anh chia sẻ: “Đất nước ta chỗ nào cũng đẹp. Tôi từng công tác trong BĐBP nên trong những chuyến đi của mình, tôi thường tìm đến các thôn, bản biên giới, bởi ở đó luôn có những con người thú vị và những câu chuyện, văn hóa rất đa dạng, độc đáo, đặc biệt là phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Tôi ấn tượng nhất là vùng biên giới Tây Bắc. Từ những dãy núi đá hùng vĩ cho tới các khoảnh ruộng bậc thang, sinh hoạt đời thường của bà con vùng cao đều rất ấn tượng, luôn thôi thúc tôi ghi lại những khoảnh khắc đó”.

Để có những bức ảnh đẹp, nhiều lần anh Việt phải mạo hiểm leo lên đỉnh núi, vượt qua những vực sâu, hẻm núi cheo leo để có góc máy bắt trọn được những khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên. Cũng có khi anh phải lặng lẽ, bí mật ghi lại những khoảnh khắc bất chợt.

Sau rất nhiều chuyến đi, anh Việt đã có riêng cho mình bộ sưu tập khá đồ sộ về cảnh sắc, văn hóa vùng núi phía Bắc để giới thiệu cho bạn bè và công chúng. Qua góc máy của anh, biên giới Hà Giang thật hùng vĩ với những núi đá tai mèo, ruộng bậc thang có lịch sử hàng trăm năm, hoa đào đá đỏ thắm bung nở bên bờ rào đá, trên triền núi. Còn vẻ đẹp của Mộc Châu (Sơn La) đến từ những vườn mận bung nở hoa trắng, chồi non xanh ngắt, cuốn hút tất cả mọi người ngay từ ánh mắt đầu tiên... Còn vẻ đẹp của biên giới Cao Bằng đến từ sắc xanh của cây cỏ, hoa lá, của dòng Quây Sơn uốn lượn mềm mại như dải lụa…

Báo Biên phòng xin giới thiệu một số tác phẩm ảnh của Thượng tá Lê Anh Việt để bạn đọc cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những nét văn hóa đặc sắc của vùng biên cương Tổ quốc.

Khung cảnh mùa Xuân ở vùng cao Hà Giang. Ảnh: Lê Anh Việt

Khung cảnh mùa Xuân ở vùng cao Hà Giang. Ảnh: Lê Anh Việt

Không khí đón Tết cổ truyền trong một gia đình người Mông ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Lê Anh Việt

Không khí đón Tết cổ truyền trong một gia đình người Mông ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Lê Anh Việt

Cuộc sống đời thường của đồng bào Mông ở tỉnh Hà Giang. Ảnh: Lê Anh Việt

Cuộc sống đời thường của đồng bào Mông ở tỉnh Hà Giang. Ảnh: Lê Anh Việt

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bien-cuong-tuoi-dep-qua-ong-kinh-cua-nguoi-linh-bien-phong-post472468.html