Biến đất cằn thành vườn cây bạc tỷ

Trên những mảnh nương, đồi trồng ngô, lúa bạc màu một thời, anh Lý Phụ Chìu ở thôn Tả Chải, xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa) đã tìm ra hướng đi mới, phủ xanh đất cằn bằng mô hình trồng cây cảnh đem lại hiệu quả cao. Không chỉ là người tiên phong, anh còn truyền cảm hứng thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở thôn.

 Một góc vườn đào của gia đình anh Lý Phụ Chìu.

Một góc vườn đào của gia đình anh Lý Phụ Chìu.

Mỗi sáng, trên triền đồi lộng gió ở thôn Tả Chải, một người đàn ông dân tộc Mông với đôi bàn tay chai sạn tỉ mẩn uốn, tỉa từng cành đào, mai, chậu địa lan. Đó là anh Lý Phụ Chìu - người đầu tiên ở thôn Tả Chải dám chuyển đổi toàn bộ nương ngô, ruộng lúa sang trồng cây cảnh.

 Anh Lý Phụ Chìu cắt tỉa cây cảnh.

Anh Lý Phụ Chìu cắt tỉa cây cảnh.

Năm 2017, khi đất trồng ngô, lúa không còn mang lại hiệu quả như mong đợi, anh Chìu quyết định chuyển toàn bộ diện tích sang trồng đào, mai và địa lan. Tuy nhiên, thời gian đầu, anh chỉ nhận được thất bại: cây chết, không ra hoa hoặc ra hoa không đúng độ... Nguyên nhân do anh thiếu vốn chăm sóc, không có kinh nghiệm, kỹ thuật và cũng không biết học hỏi ai.

Dẫu vậy, với bản tính cần cù, cùng sự kiên trì, chịu khó học hỏi, anh Lý Phụ Chìu đã tìm ra cách khiến cây ra hoa đúng độ, tỷ lệ cây sống cao bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Sa Pa. Các loại cây cảnh được tạo nhiều dáng, thế đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Mô hình sản xuất của gia đình dần đem lại hiệu quả. “Không cẩn thận là cây gãy, uốn không đúng thì không thành hình. Tôi cứ dần dần học hỏi các nghệ nhân ở Nam Định, rồi cũng làm được. Giờ thì tôi biết cách chăm hoa ra đúng dịp Tết rồi”, anh nói.

 Cán bộ xã (phải ảnh) thăm mô hình vườn đào của gia đình anh Chìu.

Cán bộ xã (phải ảnh) thăm mô hình vườn đào của gia đình anh Chìu.

Hiện tại, gia đình anh Chìu có hơn 1.000 gốc đào, 800 cây mai và gần 600 chậu địa lan. Doanh thu mỗi năm ước đạt gần 1 tỷ đồng.

Điều đáng quý là anh Chìu không giữ thành công cho riêng mình. Anh Giàng Seo Páo ở thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa hiện có gần 300 gốc đào chia sẻ: “Người dân ở đây chỉ trồng ngô, trồng lúa để sinh sống, khi thấy nhà anh Chìu làm được, tôi cũng học hỏi làm theo. Anh Chìu nhiệt tình hướng dẫn tôi cách trộn đất, uốn cành, tính ngày bấm nụ...”.

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, anh Chìu còn tích cực vận động bà con trong thôn cùng chuyển đổi cây trồng, đồng thời chủ động mời thương lái đến tận nơi thu mua, tạo đầu ra ổn định. Đến nay, 50% hộ dân ở Tả Chải đã chuyển một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sang trồng đào, địa lan, hình thành vùng chuyên canh hoa tết.

 Anh Chìu tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn.

Anh Chìu tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn.

Gia đình anh Chìu hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, cùng hơn 10 lao động thời vụ mỗi dịp cao điểm. Nhiều hộ nhờ học theo cách làm kinh tế của anh Chìu mà thoát nghèo.

Anh Lý Cù Mềnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tả Phìn đánh giá: “Anh Chìu là người tiên phong trồng các loại hoa cây cảnh ở Tả Chải. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Xã đang nhân rộng mô hình phát triển kinh tế này ra các thôn khác để cuộc sống người dân địa phương ấm no hơn, giàu đẹp hơn”.

 Mô hình của gia đình anh Lý Phụ Chìu tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Mô hình của gia đình anh Lý Phụ Chìu tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Từ một người nông dân nghèo, không cam chịu số phận, anh Lý Phụ Chìu đã tìm được hướng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Vương Thị Mây - Đỗ Tuấn Linh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bien-dat-can-thanh-vuon-cay-bac-ty-post403147.html