Biến đất khó thành trang trại cho thu nhập ổn định

Với đem lại lợi nhuận , huyện .Bình Xuyên ban đầu, đến nay, trang trại tổng hợp của gia đình ông Đoàn đã đã mạnh dạn thuê hơn 1,5 ha đất trũng cấy lúa kém hiệu quả để phát triển khát vọng làm giàu trên quê hương, vợ chồng ông Nguyễn Tất Đoàn, tổ dân phố Đông Mướp, thị trấn Hương Canh trang trại tổng hợp. Vượt qua những khó khăn.

Trang trại tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Tất Đoàn thu lãi hơn 140 triệu đồng/năm. Ảnh: Dương Hà

Trang trại tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Tất Đoàn thu lãi hơn 140 triệu đồng/năm. Ảnh: Dương Hà

Sinh ra trong gia đình thuần nông, năm 1979, khi mới 19 tuổi, ông Nguyễn Tất Đoàn lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Lào Cai. Năm 1982, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông xuất ngũ và tham gia công tác tại Bộ Văn hóa.

Đến năm 1992, ông xin nghỉ công tác về quê lập nghiệp. Thời điểm đó, kinh tế của gia đình ông Đoàn rất khó khăn. Với ý chí và nghị lực của người lính Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, năm 1993, ông Đoàn đã mạnh dạn thuê hơn 1,5 ha đất trũng trồng lúa kém hiệu quả của địa phương.

Có đất, vợ chồng ông Đoàn chăm chỉ cải tạo để vừa cấy lúa, vừa nuôi cá. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, đàn cá bị thất thoát và chết nhiều, gia đình ông gần như không có lãi. Ông Đoàn cho biết: "Khi mới nuôi, tôi gặp khó khăn trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn cá. Nhưng với tâm niệm “đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm”, tôi kiên trì, cần mẫn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm. Tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thủy sản do thị trấn, huyện tổ chức; tìm hiểu kinh nghiệm qua sách, báo, ti vi; đồng thời, học hỏi những người đi trước ở các xã lân cận như Tam Hợp, Tân Phong...

Không quản nắng, mưa, ngày đêm vất vả, sau 6 năm vừa học hỏi, vừa làm, mô hình trang trại của gia đình ông Đoàn đã thu được nhiều kết quả. Cùng với nuôi các loại cá truyền thống và cấy lúa, ông Đoàn còn nuôi vịt thịt, vịt đẻ, cho thu lãi ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.

Thế nhưng, thành công chưa được bao lâu thì gia đình ông Đoàn lại bị trắng tay do ảnh hưởng của thiên tai. Cơn bão năm 2002 không chỉ làm thất thoát toàn bộ số cá trong ao, mà còn làm hỏng một số máy móc, thiết bị khiến gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, sau thiên tai, ông Đoàn bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất. Ông chủ động thuê máy xúc để gia cố thêm bờ bao, mua lưới quây, máy bơm nước để chủ động ứng phó. Nhằm tiết giảm chi phí chăn nuôi, tăng doanh thu, lợi nhuận, từ năm 2013, gia đình ông Đoàn còn hợp đồng với 2 doanh nghiệp trên địa bàn để thu gom thức ăn thừa của công nhân trong các công ty làm thức ăn cho cá, gia cầm.

Đến nay, gia đình ông Đoàn đã có trang trại quy mô 1,5 ha mặt nước nuôi thủy sản. Trên bờ, ông tận dụng trồng hơn 200 gốc bưởi, hơn 100 gốc chuối và nuôi hàng trăm con vịt, gà. Mỗi năm, trang trại của gia đình thu lãi từ 140 - 160 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đoàn còn là tấm gương về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Ông thường xuyên vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ những gia đình trong tổ dân phố có hoàn cảnh khó khăn.

Trong xây dựng đô thị văn minh, ông tự nguyên đóng góp tiền của, ngày công lao động để cùng cấp ủy, chính quyền tổ dân phố nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa; chủ động tham gia các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở địa phương.

Thanh Huyền

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/94222//bien-dat-kho-thanh-trang-trai-cho-thu-nhap-on-dinh