Biển người chào đón ĐT Tây Ban Nha tại quê nhà

Tại khắp đất nước Tây Ban Nha, những bữa tiệc lớn đã diễn ra để chào đón nhà vô địch EURO 2024, ĐT Tây Ban Nha. Ước tính đã có tới hàng triệu người ra đường mừng công thầy trò La Fuente.

Ngay khi đặt chân xuống từ chuyên cơ, ĐT Tây Ban Nha đã bắt đầu cuộc vui. Họ được các quan chức chính phủ ra tận cửa sân bay đón tiếp. Đoàn xe chở ĐT Tây Ban Nha sau đó tiến về cung điện Zarzuela để diện kiến hoàng gia.

Tại đây, họ đã nhận được những lời chúc mừng từ vua Felipe VI, nữ hoàng Letizia cùng 2 công chúa.

Đoàn quân HLV La Fuente tiếp tục tới cung điện Moncloa để báo công với thủ tướng Pedro Sanchez.

Và điểm nhấn của bữa tiệc xuyên đêm là cuộc diễu hành của ĐT Tây Ban Nha. Trung tâm màn diễu hành chính là quảng trường Cibeles, nơi ĐT Tây Ban Nha đã ăn mừng các danh hiệu EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Tại đây, hàng vạn người mặc áo đỏ chờ đón họ, tất cả cùng hát vang. Các cầu thủ thay phiên nâng cup trên xe, và được hàng vạn người vây quanh hô tên. Trên xe, nhiều thành viên La Roja không ngần ngại giao lưu với NHM. Lamine Yamal thậm chí còn trổ tài ca hát.

ĐT Tây Ban Nha và hàng vạn người tại quảng trường trung tâm Madrid

ĐT Tây Ban Nha và hàng vạn người tại quảng trường trung tâm Madrid

Điểm nhấn trên xe bus chở ĐT Tây Ban Nha là dòng chữ: “Đây mới là điểm khởi đầu”. Thông điệp cho thấy họ không tự mãn trước thành công dù thực tế là 2 thập kỷ qua, La Roja đã vô địch tới 50% trong tổng số 6 VCK EURO diễn ra ở giai đoạn này.

Tại quảng trường dựng sẵn một sân khấu. Sau khi kết thúc màn diễu hành, La Roja cùng các ngôi sao ca nhạc đã nhảy múa xuyên đêm trên sân khấu. Morata khuấy động không khí với câu nói: “Musiala đâu rồi? Hãy hỏi Carvajal, hậu vệ phải hay nhất”. Đây là thông điệp “cà khịa” ĐT Đức khi Carvajal đã chơi rất tốt, khóa chặt Musiala trong trận tứ kết.

Theo miêu tả, bữa tiệc diễn ra quá nửa đêm nhưng vẫn còn hàng vạn người nán lại quảng trường để chia vui với ĐTQG.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bien-nguoi-chao-don-dt-tay-ban-nha-tai-que-nha-post1655282.tpo