Biển người đội mưa xem màn bắn pháo hoa mừng ngày hợp nhất Hải Dương - Hải Phòng

Hàng vạn người đội mưa đổ về Trung tâm Văn hóa Xứ Đông để cùng chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ mừng sự kiện hợp nhất Hải Dương - Hải Phòng.

20h hôm nay (30/6), Thành phố Hải Phòng tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Hải Phòng" cùng màn bắn pháo hoa mừng hợp nhất Hải Dương - Hải Phòng tại Quảng trường Nhà hát thành phố (Hải Phòng) và tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Thành phố Hải Dương).

20h hôm nay (30/6), Thành phố Hải Phòng tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Hải Phòng" cùng màn bắn pháo hoa mừng hợp nhất Hải Dương - Hải Phòng tại Quảng trường Nhà hát thành phố (Hải Phòng) và tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Thành phố Hải Dương).

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Dù trời đổ mưa nhưng hàng vạn người dân và du khách vẫn đổ về điểm cầu Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Hải Dương) để chờ đón chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đặc biệt này.

Đúng 22h, khi cơn mưa vừa ngớt cũng là lúc bầu trời Hải Phòng rực sáng với màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài gần 15 phút.

Đúng 22h, khi cơn mưa vừa ngớt cũng là lúc bầu trời Hải Phòng rực sáng với màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài gần 15 phút.

 Những chùm sáng nở rộ liên tục, đủ sắc màu, tạo nên khung cảnh ngoạn mục.

Những chùm sáng nở rộ liên tục, đủ sắc màu, tạo nên khung cảnh ngoạn mục.

Mỗi lần pháo hoa nổ vang, cả quảng trường lại như vỡ òa bởi tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng trẻ em thích thú xen lẫn tiếng máy ảnh, điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Mỗi lần pháo hoa nổ vang, cả quảng trường lại như vỡ òa bởi tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng trẻ em thích thú xen lẫn tiếng máy ảnh, điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

“Tôi mang cả hai con nhỏ đi xem, ban đầu lo mưa sẽ hoãn bắn pháo hoa, nhưng trời vừa ngớt mưa là pháo sáng lên rực rỡ. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì Hải Phòng và Hải Dương đã hòa làm một, đối diện cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn”, chị Phạm Trúc Quỳnh (ở Hải Dương) chia sẻ.

“Tôi mang cả hai con nhỏ đi xem, ban đầu lo mưa sẽ hoãn bắn pháo hoa, nhưng trời vừa ngớt mưa là pháo sáng lên rực rỡ. Cảm xúc lúc ấy thật khó tả. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì Hải Phòng và Hải Dương đã hòa làm một, đối diện cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn”, chị Phạm Trúc Quỳnh (ở Hải Dương) chia sẻ.

“Tôi sinh ra ở Hải Dương nhưng từng sống nhiều năm ở Hải Phòng. Nay chứng kiến khoảnh khắc hợp nhất giữa hai địa phương, tôi thấy rất vui. Pháo hoa đêm nay như kết nối tình thân giữa hai miền sông Cấm - sông Thương vậy", anh Nguyễn Văn Bắc (ở TP Hải Dương) ví von.

“Tôi sinh ra ở Hải Dương nhưng từng sống nhiều năm ở Hải Phòng. Nay chứng kiến khoảnh khắc hợp nhất giữa hai địa phương, tôi thấy rất vui. Pháo hoa đêm nay như kết nối tình thân giữa hai miền sông Cấm - sông Thương vậy", anh Nguyễn Văn Bắc (ở TP Hải Dương) ví von.

“Rạng rỡ Hải Phòng” không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự hòa hợp, gắn kết và phát triển. Những tràng pháo hoa rực sáng bầu trời đã ghi lại cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển mới của hai địa phương, mở ra kỳ vọng về một đô thị thống nhất, hiện đại và đầy sức sống.

“Rạng rỡ Hải Phòng” không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự hòa hợp, gắn kết và phát triển. Những tràng pháo hoa rực sáng bầu trời đã ghi lại cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển mới của hai địa phương, mở ra kỳ vọng về một đô thị thống nhất, hiện đại và đầy sức sống.

Chương trình nghệ thuật gồm 16 tiết mục đặc sắc: Hải Dương niềm thương nhớ, Lung linh Hải Dương, Uy linh Vạn Kiếp Côn Sơn (hát văn), Đất nước vươn mình chào kỷ nguyên mới (hát chèo), Bến bờ mong đợi, Hải Phòng quê hương tôi, Thành phố hoa thắp lửa, Đón bình minh, Hải Dương rực rỡ mặt trời lên, Mùa vải chín, Liên khúc Hải Phòng…

Chương trình nghệ thuật gồm 16 tiết mục đặc sắc: Hải Dương niềm thương nhớ, Lung linh Hải Dương, Uy linh Vạn Kiếp Côn Sơn (hát văn), Đất nước vươn mình chào kỷ nguyên mới (hát chèo), Bến bờ mong đợi, Hải Phòng quê hương tôi, Thành phố hoa thắp lửa, Đón bình minh, Hải Dương rực rỡ mặt trời lên, Mùa vải chín, Liên khúc Hải Phòng…

Chương trình còn có tác phẩm mới “Hải Phòng vươn mình” được phổ từ thơ Phạm Hồng Điệp và nhạc Ngọc Tuyết.

Chương trình còn có tác phẩm mới “Hải Phòng vươn mình” được phổ từ thơ Phạm Hồng Điệp và nhạc Ngọc Tuyết.

Hơn 300 nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, đoàn văn công quân chủng Hải Quân, các nhóm vũ đoàn…biểu diễn.

Hơn 300 nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, đoàn văn công quân chủng Hải Quân, các nhóm vũ đoàn…biểu diễn.

Sau khi sắp xếp và hợp nhất với tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Phòng có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu là Bạch Long Vĩ và Cát Hải.

Thành phố Hải Phòng mới có diện tích tự nhiên là 3.194,72 km², dân số là 4.664.124 người. Rộng nhất là đặc khu Cát Hải với tổng diện tích 286,98 km², nhỏ nhất là đặc khu Bạch Long Vĩ với diện tích 3,07 km². Bạch Long Vĩ cũng là nơi có dân số ít nhất với 686 người, Lê Chân là phường có dân số đông nhất Hải Phòng mới với 161.051 người.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bien-nguoi-doi-mua-xem-man-ban-phao-hoa-mung-ngay-hop-nhat-hai-duong-hai-phong-ar951963.html