Biển người dự tang lễ các chỉ huy quân sự Iran thiệt mạng do Israel không kích

Hôm 29/6, Reuters đưa tin đám đông khổng lồ mặc đồ đen đã đổ về trên những con phố ở thủ đô Tehran của Iran để tham dự tang lễ diễn ra vào ngày 28/6 của các chỉ huy quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân và một số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến với Israel trong tháng này.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ít nhất 16 nhà khoa học và 10 chỉ huy quân sự cấp cao nằm trong số những người thiệt mạng, bao gồm cả Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iran - Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran - Tướng Hossein Salami và Tổng tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ vệ binh - Tướng Amir Ali Hajizadeh.

Quan tài của họ được đưa vào quảng trường Azadi của Tehran, trong khi đám đông vẫy cờ và một số người với tay chạm vào quan tài và ném cánh hoa hồng lên đó. Đài truyền hình nhà nước Press TV đã chiếu hình ảnh tên lửa đạn đạo được trưng bày trong tang lễ.

Sau đó, các buổi cầu nguyện tập thể đã được tổ chức tại quảng trường.

Đài truyền hình nhà nước cho biết lễ tang được tổ chức cho tổng cộng 60 người thiệt mạng trong chiến tranh, bao gồm bốn phụ nữ và bốn trẻ em.

Biển người đổ về thủ đô Iran tham dự tang lễ của các chỉ huy quân sự, nhà khoa học và dân thường Iran thiệt mạng trong cuộc chiến với Israel - Ảnh: Reuters

Biển người đổ về thủ đô Iran tham dự tang lễ của các chỉ huy quân sự, nhà khoa học và dân thường Iran thiệt mạng trong cuộc chiến với Israel - Ảnh: Reuters

Có mặt tại lễ tang là Tổng thống Masoud Pezeshkian và các nhân vật cấp cao khác bao gồm Ali Shamkhani, người bị thương nặng trong cuộc xung đột và là cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei, cũng như con trai của Khamenei là Mojtaba.

"Hôm nay, người dân Iran, thông qua cuộc chiến đấu anh dũng chống lại hai chế độ được trang bị vũ khí hạt nhân, đã bảo vệ được danh dự và phẩm giá của họ, và hướng tới tương lai một cách tự hào hơn, trang nghiêm hơn và kiên quyết hơn bao giờ hết" - Bộ trưởng Ngoại giao Iran - Abbas Araqchi, người cũng tham dự lễ tang, cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Không có tuyên bố ngay lập tức nào từ lãnh tụ Khamenei, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong các đám tang trước đây, ông đã chủ trì cầu nguyện bên quan tài của các chỉ huy cấp cao trước các buổi lễ công khai được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Israel đã phát động cuộc chiến trên không vào ngày 13/6, tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và giết chết các chỉ huy quân sự cấp cao cũng như thường dân trong đòn giáng tồi tệ nhất vào nước Cộng hòa Hồi giáo kể từ cuộc chiến tranh với Iraq những năm 1980.

Iran đã trả đũa bằng hàng loạt tên lửa phóng vào các địa điểm quân sự, cơ sở hạ tầng và thành phố của Israel. Mỹ đã tham chiến vào ngày 22/6 bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tang lễ diễn ra biểu thị sự tiếc thương của người dân Iran - Ảnh: Reuters

Tang lễ diễn ra biểu thị sự tiếc thương của người dân Iran - Ảnh: Reuters

Israel là quốc gia Trung Đông duy nhất được cho là có vũ khí hạt nhân, cho biết họ muốn ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Iran phủ nhận việc có chương trình vũ khí hạt nhân. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết họ "không có dấu hiệu đáng tin cậy" nào về một chương trình vũ khí phối hợp đang hoạt động ở Iran.

Bagheri, Salami và Hajizadeh đã thiệt mạng vào ngày 13/6, ngày đầu tiên của cuộc chiến. Bagheri được chôn cất tại nghĩa trang Behesht Zahra bên ngoài Tehran vào giữa buổi chiều 28/6. Salami và Hajizadeh dự kiến được chôn cất vào ngày 29/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khi đó cho biết ông sẽ cân nhắc ném bom Iran một lần nữa, trong khi lãnh tụ Khamenei, người đã xuất hiện trong hai thông điệp video được ghi hình trước kể từ khi bắt đầu chiến tranh, cho biết Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Mỹ bằng cách tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cho biết vào ngày 27/6 rằng Israel đã giáng một "đòn mạnh" vào dự án hạt nhân của Iran. Vào ngày 27/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tuyên bố rằng Israel và Mỹ "đã không đạt được các mục tiêu đã nêu" trong cuộc chiến.

Theo số liệu của Bộ Y tế Iran, 610 người đã thiệt mạng ở phía Iran trong cuộc chiến trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hơn 4700 người bị thương. Trong khi đó, Bộ Y tế Israel cho biết 28 người đã thiệt mạng ở Israel và 3238 người bị thương.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ nếu bị tấn công trong tương lai - Ảnh: Reuters

Iran tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ nếu bị tấn công trong tương lai - Ảnh: Reuters

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/bien-nguoi-du-tang-le-cac-chi-huy-quan-su-iran-thiet-mang-khi-chien-dau-voi-israel_179814.html