Biển người Iran tràn vào thủ đô để tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
Hàng trăm nghìn người dân Iran đổ về các tuyến phố ở thủ đô Tehran để tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Lễ tang diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng vang lên nhiều lời kêu gọi báo thù.
Hàng trăm nghìn người dân Iran ngày 6/7 đã xuống đường tại thủ đô Tehran để tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong một trong những lễ tang có quy mô lớn nhất nước này trong nhiều năm qua.
Đoàn xe chở linh cữu ông cùng các thành viên trong gia đình di chuyển chậm qua các tuyến phố giữa biển người đứng kín hai bên đường, xen lẫn tiếng khóc và những khẩu hiệu kêu gọi báo thù.

Trước lễ tang, Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Hassan Hassanzadeh, đã kêu gọi người dân tập trung tại quảng trường Azadi để đưa tiễn cố lãnh tụ một cách hòa bình.

Tuy nhiên, chính quyền Iran vẫn triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm tránh tái diễn những vụ giẫm đạp từng xảy ra trong lễ tang của cố lãnh tụ Ruhollah Khomeini vào năm 1989.

Xung quanh đoàn xe chở linh cữu là lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để duy trì trật tự và ngăn người dân tiếp cận quá gần.

Bên cạnh quan tài của ông Ali Khamenei là linh cữu các thành viên trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 do Mỹ và Israel thực hiện.

Theo ban tổ chức, lộ trình ban đầu của lễ đưa tang đã phải điều chỉnh do số lượng người tham dự vượt dự kiến, khiến đoàn xe mất nhiều thời gian hơn để di chuyển qua các tuyến phố.
Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Tehran cũng bị phong tỏa khi dòng người tiếp tục đổ về với mong muốn được nhìn thấy cố lãnh tụ lần cuối.
Trong đám đông, nhiều người vẫy những lá cờ màu đỏ, biểu tượng cho lời kêu gọi thực thi công lý và báo thù. Không khí lễ tang liên tục vang lên những khẩu hiệu yêu cầu đáp trả sau cái chết của ông Ali Khamene

"Chúng tôi muốn trả thù vì nếu không làm gì cả, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn", một người đàn ông tham dự lễ tang nói.

Nhiều người cũng mang theo hình ảnh ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao và cũng không có mặt tại tang lễ của cha.

Theo nhận định được nêu trong bài viết gốc, việc vắng mặt này có thể nhằm bảo đảm an ninh.

Sau cuộc diễu hành quy mô lớn tại trung tâm Tehran, tối 6/7, linh cữu cố lãnh tụ Ali Khamenei được đưa tới thành phố thánh địa Qom để tiếp tục các nghi lễ trong ngày 7/7.

Theo kế hoạch, từ Qom, linh cữu sẽ được đưa bằng máy bay sang Iraq để cử hành nghi lễ tại hai thành phố linh thiêng của người Shiite là Najaf và Karbala trong ngày 8/7.

Sau đó, linh cữu sẽ được đưa trở lại Iran để tiếp tục cuộc diễu hành tại thành phố Mashhad, quê hương của ông Ali Khamenei, trước khi được an táng.











