Biển người ken đặc các tuyến phố quanh Ba Đình, giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành
Dù sáng 2/9 mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80, nhưng từ hôm qua và sáng nay 1/9, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành.



Biển người ken đặc khu vực đường Hùng Vương lúc 12h trưa 1/9 (Ảnh: Moon Black).


Từ sáng sớm 1/9, ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, nhiều tuyến phố trung tâm như: Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Tràng Tiền… đã có rất đông người dân và du khách trải thảm, cắm trại qua đêm để giữ chỗ xem diễu binh.


Từng dòng người đổ về khu vực trung tâm với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt háo hức chờ đợi giây phút các khối diễu binh, diễu hành bước qua. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời. Người già, trẻ nhỏ, ai nấy đều mong muốn được tận mắt chứng kiến màn diễu binh hùng tráng (Ảnh: Moon Black).

Trên đường Kim Mã, bà Thủy (Hà Nội) cho biết bà đã ra trải bạt giữ chỗ từ chiều 31/8. “Nhà tôi mang theo lều trại ra để tối ngủ, chúng tôi xác định sẽ ngủ lại tại đây để có chỗ đẹp nhất xem các khối diễu binh, diễu hành”, bà Thủy nói.

Gia đình cụ bà Nguyễn Thị Mài (80 tuổi, Bắc Ninh) gồm 4 thế hệ với 10 thành viên đã có mặt tại Thủ đô từ hôm qua, ra trục đường Kim Mã sớm để giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành. Cụ xúc động chia sẻ: “Năm nay tôi tròn 80 tuổi và đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành. Tôi thật sự háo hức, mong chờ giây phút các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua”.

Một khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh và người có công với cách mạng khu vực Hùng Vương (Ảnh: Moon Black).



Những cựu chiến binh trong quân trang quân phục chỉnh tề cũng đã ngồi kín khu vực ưu tiên trên đường Nguyễn Thái Học - Trần Phú.

Cựu chiến binh Nguyễn Tài Huynh (80 tuổi, TP.HCM), là thương binh hạng 3/1. Ông cho biết sẽ xếp hàng từ nay đến sáng mai để xem lễ diễu binh, diễu hành. Trong lần trở lại Thủ đô, ông xúc động chia sẻ: "Hà Nội hôm nay trong mắt tôi đã đổi thay, tươi đẹp hơn rất nhiều".

Ông Hồ Quang Vinh 61 tuổi đến từ Hà Tĩnh, người đã có 35 năm phục vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi biên giới, hải đảo. Ra Hà Nội lần này, ông Vinh mang theo di ảnh người cha đã khuất - cũng từng là quân nhân.