Biển người trắng đêm ở TPHCM
Từ 1h sáng ngày 30/4, dòng người đổ về trung tâm TPHCM chật ních, đặc biệt là khu vực quanh đường Lê Duẩn và gần bến Bạch Đằng. Người dân háo hức chuẩn bị xem buổi diễu binh, diễu hành hoành tráng mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 1h sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM chật ních người. Dòng người đổ về trục đường Lê Duẩn, quận 1 và quanh khu vực bến Bạch Đằng, thức trắng đêm chờ xem đại lễ.


Cảnh tượng người dân đông nhung nhúc, người và xe nối đuôi từ 1h sáng tạo cảnh tượng biển người ùn ứ chờ xem đại lễ.


Người dân cười nói vui vẻ dù cảnh tượng kẹt xe, biển người chật ních trên các trục đường lớn. Nhiều người mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc sẵn sàng cho lễ kỷ niệm diễn ra sáng 30/4.


Người dân không ngủ, ăn ngủ trên tuyến đường trung tâm, thức trắng đêm, chờ xem buổi diễu binh, diễu hành, bắn đại bác hoành tráng nhân cột mốc 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Những khu chợ tự phát phục vụ ăn uống cho người dân. Khung cảnh nhộn nhịp trục đường Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn tạo nên cảnh tượng sầm uất xuyên đêm chưa từng có ngay trên trục đường giao thông huyết mạch của trung tâm TPHCM.

Người dân đổ về khu vực trung tâm, nơi đặt nhiều banner cổ động mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.


Các đội tình nguyện viên thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản TPHCM phát thực phẩm cho người dân dọc hai bên đường, tiếp sức cho "khối cổ vũ" chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng.


Nhiều bạn trẻ đặt sẵn máy livestream, ghi hình, tranh thủ thời gian chỉn chu trang phục, lớp trang điểm, chuẩn bị hòa vào không khí đại lễ nhộn nhịp tại khu vực trung tâm TPHCM.

Trương Thị Thúy Vy (19 tuổi, sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành, Long An) chia sẻ cô về quê ngày 28 nhưng vì không khí TPHCM quá nhộn nhịp và hân hoan nên quyết định dẫn hai em trở lại TPHCM ngày 29, "cắm trại" trên đường Hai Bà Trưng để hòa vào không khí tự hào trước đại lễ.


Giới trẻ dù trắng đêm không ngủ nhưng hào hứng, sẵn sàng chào đón 56 khối diễu binh, diễu hành bằng lá cờ đỏ sao vàng chuẩn bị từ trước.



TPHCM chưa bao giờ nhộn nhịp như thế. Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 1h-6h sáng, lượng người vẫn đông kín, đặc biệt khu vực bến Bạch Đằng. Xe chở đoàn diễu binh phải nhích từng chút một để tiến đến khu vực lễ đài trên đường Lê Duẩn.


Cảnh cắm trại, ngủ vỉa hè, xếp hàng và trắng đêm hơn 12 tiếng đổi lấy 3 tiếng xem lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là trải nghiệm đáng nhớ của người dân TPHCM.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bien-nguoi-trang-dem-o-tphcm-post1738495.tpo