Biên phòng MB thắng sát nút Đà Nẵng tỷ số 3-2

Tại trận đấu Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 diễn ra tối ngày 24/3, dù để đối thủ Đà Nẵng bất ngờ dẫn trước 2-0, nhưng với sự xuất sắc của những tuyển thủ quốc gia trong đội hình, cùng sự điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Trần Đình Tiền, Đội bóng chuyền Biên phòng MB đã có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ.

Các cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng Biên phòng MB. Ảnh: Duy Khiêm

Các cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng Biên phòng MB. Ảnh: Duy Khiêm

Dự khán trận đấu có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP; Đại tá Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP.

Trước khi trận đấu diễn ra, với phong độ cao sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Thể Công Tân Cảng ở trận mở màn, Đội bóng chuyền Biên phòng MB được các nhà chuyên môn đánh giá sẽ dành chiến thắng nhanh chóng trước Đà Nẵng. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Với tâm lý thoải mái của đội "cửa dưới", Đà Nẵng là đội bóng nhập cuộc tốt hơn trong set 1. Những đường chuyền hai đầy biến hóa của chuyền hai Từ Quốc Việt đã giúp đối chuyền Lê Ngọc Trí, chủ công Kittithad “bùng nổ” trên sân, giúp đội bóng sông Hàn duy trì cách biệt 3-4 điểm (7/3, 15/11, 19/16) trước Biên phòng MB.

Pha bóng nghẹt thở giữa hai đội bóng. Ảnh: Duy Khiêm

Pha bóng nghẹt thở giữa hai đội bóng. Ảnh: Duy Khiêm

Bên kia chiến tuyến, Văn Hiệp và các đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực và cứu được 6 set point, đáng tiếc là ở thời điểm quyết định của set đấu, đội bạn đã tận dụng tốt hơn và giành phần thắng nghẹt thở 30/28.

Sau chiến thắng đầy bất ngờ trong set 1, Ngọc Trí và đồng đội tiếp tục chơi đầy hưng phấn trong set 2, giúp đội bóng sông Hàn liên tục vượt lên (14/12, 22/20) và giành chiến thắng sát nút 25/23.

Khi bị dồn vào thế chân tường, các học trò của Huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã chứng tỏ được bản lĩnh của những nhà vô địch. Phạm Văn Hiệp và các đồng đội đã chơi đầy nỗ lực để giúp đội bóng áo lính quân hàm xanh cân bằng điểm số 14/14 và vượt lên ở thời điểm cuối set 3 để giành phần thắng 25/21.

Khi đã cởi bỏ được “nút thắt” tâm lý, lối chơi của Biên phòng MB đã trở nên thanh thoát hơn trong set 4. Các mũi công được kỳ vọng của đội bóng áo lính quân hàm xanh là đối chuyền Phạm Văn Hiệp, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, phụ công Trần Duy Tuyến đã thay nhau tỏa sáng để giúp đội nhà vượt lên (8/5, 14/10) và giành phần thắng cách biệt 25/16.

Ở set 5 quyết định, các học trò của HLVHuấn luyện viên Trần Đình Tiền đã chơi đầy tập trung để giúp đội nhà vượt lên (8/6, 12/9), còn các cầu thủ Đà Nẵng đã không thể ngăn cản những tay đập của đội bóng áo lính quân hàm xanh ghi điểm và để thua với điểm số 11/15.

Đại tá Vũ Quốc Ân tặng hoa và động viên đội bóng sau trận đấu đầy kịch tính. Ảnh: Duy Khiêm

Đại tá Vũ Quốc Ân tặng hoa và động viên đội bóng sau trận đấu đầy kịch tính. Ảnh: Duy Khiêm

Dù để thua ngược 2-3 nhưng các cầu thủ Đà Nẵng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen, bởi dù bị đánh giá thấp hơn nhưng họ đã gây ra nhiều khó khăn cho nhà Đương kim vô địch giải đấu. Đối với đội bóng áo lính quân hàm xanh, thì bị đẩy vào thế khó, đội bóng của Huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã chứng tỏ được đẳng cấp để lội ngược dòng chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Duy Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bien-phong-mb-thang-sat-nut-da-nang-ty-so-3-2-post487970.html