Biến rác thải đại dương thành điểm du lịch
Giữa màu xanh mênh mông của biển trời đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), trên đảo nhỏ Hòn Tranh có một khu vườn rực rỡ sắc màu khiến bất cứ ai ghé qua cũng phải dừng chân. Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ đẹp ấy là câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng của chị Tạ Thị Kim Phôn - người 'hô biến' rác thải đại dương thành không gian sinh thái độc đáo, thu hút khách du lịch.

Bên trong khu vườn rực rỡ sắc màu của Chị Tạ Thị Kim Phôn
Vẻ đẹp sinh ra từ… rác
Từ đảo lớn Phú Quý, chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng ca nô ra đảo nhỏ Hòn Tranh (thuộc đặc khu Phú Quý) để tìm đến khu vườn sinh thái mang tên “Chị Bảy” của chị Tạ Thị Kim Phôn. Men theo lối mòn nhỏ xuyên qua rừng phi lao, điểm đến dần hiện ra trước mắt với diện mạo đầy bất ngờ. Cả không gian được phủ bởi những dải màu rực rỡ, tạo cảm giác như một “cầu vồng” treo lơ lửng giữa biển trời. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc phao nhựa đủ sắc màu được kết lại, đung đưa trong gió. Xen kẽ là chai nhựa, dây thừng cũ, gỗ mục, cành cây…, tất cả được sắp đặt ngẫu hứng nhưng tạo nên một tổng thể vừa hài hòa, vừa cuốn hút.
Chủ nhân của không gian trên kể rằng, mọi thứ bắt đầu từ những buổi đi dọc bãi biển, ngày nào chị cũng thấy phao nhựa, chai lọ, ngư cụ hư hỏng dạt vào bờ. “Thấy thì xót, bỏ thì phí”, chị nhặt về, ban đầu chỉ để làm sạch bãi biển. Nhưng rồi chính màu sắc sặc sỡ của những chiếc phao đã gợi cho chị ý tưởng tạo nên không gian đầy màu sắc này.
Theo lời ngư dân địa phương, phần lớn số phao này trôi dạt từ các vùng biển xa, thậm chí từ nước ngoài. Những thứ từng bị bỏ đi, qua bàn tay sắp đặt của chị Phôn, lại có một “cuộc đời thứ hai” - sống động và có ích hơn. Ở thời điểm nhiều nhất, chị Phôn ước tính khu vườn của mình có cả ngàn chiếc phao lớn nhỏ. Không chỉ phao nhựa, mọi thứ trôi dạt từ biển đều được chị tận dụng. Dây neo tàu cũ trở thành bậc thang, gỗ mục hóa thành bàn ghế, tre nứa dựng thành khung trang trí...
Ít ai biết rằng trước đây khu vực này từng ngập tràn rác thải. Khi giá phế liệu xuống thấp, việc nhặt ve chai không còn mang lại thu nhập, nhiều người bỏ mặc hoặc gom lại đốt. Điều đó vô tình gây thêm ô nhiễm cho không khí và môi trường. “Thay vì đốt thì mình giữ lại, biến nó thành thứ có ích”, chị Phôn nói giản dị. Với chị, mỗi món đồ tái chế không chỉ là vật trang trí mà còn là cách để giữ biển sạch hơn.
Điểm nhấn cho du lịch xanh
Du khách đến khu vườn của chị Phôn đều tỏ ra ngạc nhiên. Họ chụp ảnh, tham quan, rồi tò mò hỏi về câu chuyện phía sau. Có người xin mua lại những chiếc phao làm kỷ niệm nhưng với chị Phôn, niềm vui lớn hơn là được tặng lại chúng cho những ai thực sự yêu thích.
Không giấu được sự thích thú, chị Minh Anh (du khách đến từ TPHCM), chia sẻ: “Lần đầu tôi thấy rác biển lại có thể trở thành một không gian đẹp như vậy. Mỗi góc ở đây đều có thể chụp ảnh nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là thông điệp bảo vệ môi trường phía sau”. Đưa vợ và 2 con nhỏ đi du lịch ở Phú Quý, anh Lê Hữu Phong (ngụ tỉnh Phú Thọ) bộc bạch: “Đi nhiều nơi rồi nhưng hiếm có điểm nào vừa lạ, vừa có câu chuyện ý nghĩa như thế này. Cảm giác không chỉ là đi chơi mà các con tôi còn được nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường”.
Sự xuất hiện của khu vườn “từ rác” đã mang đến một màu sắc mới cho du lịch ở đảo Phú Quý. Không cần đầu tư lớn, không cần vật liệu đắt tiền, chính sự sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường đã tạo nên sức hút khác biệt.
Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi cho biết, mô hình, ý tưởng của chị Phôn mang nhiều ý nghĩa thiết thực: vừa góp phần giảm áp lực xử lý rác thải, vừa tạo điểm nhấn độc đáo cho du lịch địa phương, đồng thời trở thành “kênh tuyên truyền trực quan” về bảo vệ môi trường cho du khách và người dân địa phương. Trong bối cảnh Phú Quý đang hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững, những mô hình như thế này không chỉ là điểm check-in mà còn là thông điệp sống động về cách con người có thể ứng xử với thiên nhiên. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân và các cơ sở kinh doanh trên đảo triển khai rộng rãi.
Đặc khu Phú Quý xác định phát triển du lịch theo hướng xanh, thân thiện và bền vững. Những mô hình cụ thể, gần gũi như việc tận dụng rác thải đại dương làm vật trang trí; kêu gọi du khách không mang rác thải nhựa ra đảo; khuyến khích người dân, du khách chuyển sang sử dụng các loại túi, bao bì dễ phân hủy… đang là những minh chứng sinh động cho hướng đi này.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bien-rac-thai-dai-duong-thanh-diem-du-lich-post846222.html












