Biết chồng bao nuôi nhân tình bằng tiền của mình, vợ vẫn cam chịu chỉ vì một lý do
Bị xem như 'máy rút tiền', người vợ làm việc kiệt sức suốt 10 năm, nhưng vẫn im lặng khi phát hiện chồng lấy tiền nuôi nhân tình. Lý do phía sau khiến ai cũng nghẹn lòng.
“Máy rút tiền” trong chính căn nhà mình
Ở tuổi 40, chị H. sống như một cỗ máy biết suy nghĩ. Từ tờ mờ sáng đến khuya, chị tất bật giữa công việc, chăm lo con cái, chi trả tiền nhà, điện nước, học phí… và cả người chồng thất nghiệp.
Suốt mười năm chung sống, anh K. chưa từng có một công việc ổn định. Ban đầu, anh viện cớ “chưa tìm được việc phù hợp”, nhưng dần dà, việc kiếm tiền trở thành trách nhiệm một mình chị H. Anh K. sống nhờ vào từng đồng chị gửi về tài khoản chung hàng tháng, coi đó là lẽ đương nhiên.

10 năm chung sống, chị H. vừa phải chăm lo cho gia đình, con cái và... cả người chồng thất nghiệp. Ảnh minh họa
Cú sốc thực sự đến khi chị phát hiện chồng không chỉ dựa dẫm vào mình mà còn dùng tiền đó để bao nuôi một cô gái trẻ. Những khoản tiền định kỳ chuyển vào một tài khoản lạ, theo dõi kỹ càng, hóa ra là của “bồ nhí” – cô gái từng làm ở spa gần nhà.
Phát hiện đó khiến chị H. suy sụp. Nhưng điều khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn cả là chị vẫn chọn im lặng.
Cái giá của sự im lặng: giữ cha cho con hay tự hủy chính mình
Chị H. không phải không muốn vùng lên. Nhưng thứ níu giữ chị không phải tình yêu, cũng không phải sĩ diện, mà là con. “Tôi biết anh ta không xứng, nhưng con tôi vẫn cần một người để gọi là bố,” chị nói.
Chị hiểu rằng nếu làm lớn chuyện, đứa trẻ vô tội sẽ là nạn nhân đầu tiên, phải chứng kiến cảnh cha mẹ đấu đá, đổ lỗi và ly tán. Để bảo vệ con, chị chấp nhận thiệt thòi. Ngày ngày, chị nuốt nước mắt, gồng mình đi làm như một cỗ máy, trong khi chồng ngày càng trượt dài trong vô trách nhiệm và phản bội.
Nhưng im lặng không đồng nghĩa với tha thứ. Trong từng bước chân mệt nhoài, chị H. đang âm thầm đếm ngược - đợi đến ngày đủ mạnh mẽ, đủ tự do và đủ bình an để dứt ra, rời đi mà không ngoảnh lại.
Và trong căn nhà ấy, nơi lẽ ra là chốn bình yên, chị vẫn là “máy rút tiền”, rút đi mọi sức lực, tình cảm và tuổi thanh xuân để con có thể lớn lên trong vòng tay của mẹ, dù cha có ở đó hay không.