Biệt đội giải cứu đồ ăn

Trên trang mạng xã hội, các thành viên Biệt đội giải cứu đồ ăn nhắn nhủ: 'Sự đổi thay không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, một bữa cơm đủ đầy, một hành động sẻ chia, một chút ấm áp trao đi đúng lúc cũng có thể là bước khởi đầu cho một cuộc sống đẹp hơn. Vì vậy, chúng mình luôn âm thầm và bền bỉ, từng ngày lan tỏa yêu thương, biến những điều giản dị thành giá trị lớn lao, để ánh sáng mặt trời không chỉ chạm đến vạn vật mà còn sưởi ấm từng trái tim'.

Hầu hết là học sinh THPT nhưng các em học sinh Hà Nội thuộc Biệt đội giải cứu đồ ăn đã làm được những việc thật ý nghĩa.

Được thành lập từ năm 2012, hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác tham gia biệt đội đã truyền cho nhau ngọn lửa cống hiến. 13 năm qua, Biệt đội giải cứu đồ ăn đã âm thầm xin lại đồ ăn ở các nhà hàng, khách sạn rồi mang đến cho những người có nhu cầu.

 Biệt đội giải cứu đồ ăn đưa những suất ăn tới Ngôi nhà thanh thiếu niên khuyết tật vườn hướng dương (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: VIÊN NHƯ

Biệt đội giải cứu đồ ăn đưa những suất ăn tới Ngôi nhà thanh thiếu niên khuyết tật vườn hướng dương (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: VIÊN NHƯ

Mục đích của nhóm xuất phát từ những câu chuyện về người nghèo thiếu ăn. Mỗi năm, thế giới lãng phí 1,3 tỷ tấn lương thực, tương đương với 1/3 sản lượng thực phẩm toàn cầu; số thức ăn đó thậm chí đủ để nuôi sống hàng tỷ người khác... khiến các bạn trẻ bắt tay hành động.

Bền bỉ suốt 13 năm, Biệt đội giải cứu đồ ăn đã mang hàng nghìn suất ăn đến với những người khó khăn. Bên cạnh hoạt động đi đưa đồ ăn thì các bạn trẻ này còn tổ chức “Tet donation” và “The hunger games”... để kêu gọi, quyên góp những đồ ăn còn dài hạn sử dụng, quần áo, sách vở rồi tổng hợp, phân loại để đưa đến một số điểm trường ở các tỉnh miền núi.

Chúng tôi gặp Đinh Viên Như (học sinh lớp 11 chuyên Nga, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ), Nguyễn Tuấn Minh (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam), Ngô Trang Anh (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) khi các em vừa hoàn thành việc tuyển thêm thành viên mới cho Biệt đội giải cứu đồ ăn. 3 học sinh vốn ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng đều có những suy nghĩ rất già dặn rằng muốn giúp đỡ những người khó khăn và lan tỏa suy nghĩ của mình tới nhiều hơn nữa học sinh nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung.

Kể về những trải nghiệm của mình trong quá trình giải cứu đồ ăn, 3 em đều có những khoảng trầm khi nghĩ về các hoàn cảnh mà mình đã giúp đỡ. Đinh Viên Như nói rằng, dù đã được xem trên ti vi, mạng xã hội, đọc báo nhưng khi tiếp xúc thực tế, em thấm thía hơn về những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Ngô Trang Anh kể lại câu chuyện khi đi đưa đồ ăn thì có người nhận ra em từng lên ti vi trong chương trình giới thiệu về nhóm. Họ nhận đồ ăn và cảm ơn vì những gì nhóm đã làm cho người nghèo. Lần đó, Ngô Trang Anh rất vui vì công sức bỏ ra xứng đáng khi được ghi nhận. Nguyễn Tuấn Minh lại mong rằng có thêm nhiều nhà hàng, khách sạn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

THANH LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/biet-doi-giai-cuu-do-an-818121