Biểu dương nhóm học sinh không tham tiền, vàng, trả lại cho khách tắm biển

Nhóm học sinh phường Thanh Khê TP Đà Nẵng đi tắm biển đã nhặt được gói tiền và nhẫn vàng, lập tức mang đến công an phường giao nộp nhờ tìm khổ chủ.

Sáng 13/4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) biểu dương 3 em học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ về hành động đẹp.

Bà Ngô Mai Cao (53 tuổi, trú đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê) cũng gửi thư cảm ơn các bạn học sinh và Công an phường đã giúp đỡ tìm lại tài sản.

Số tài sản của bà Ngô Mai Cao thất lạc. Ảnh: Nguyễn Tú.

Số tài sản của bà Ngô Mai Cao thất lạc. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 12/4, 3 em học sinh gồm Ngô Tấn Tú, Lương Công Tuấn Kiệt và Trần Nguyễn Quốc Khánh (học sinh lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Công Trứ) trong lúc đi tắm biển tại bãi tắm Thanh Khê đã nhặt được một túi ni lông bên trong có áo quần, tiền mặt và 2 chiếc nhẫn màu vàng.

Các em đã nhanh chóng mang số tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng nêu trên đến Công an phường Thanh Khê trình báo, nhờ tìm khổ chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường đã xác minh, qua đó làm rõ chủ nhân số tài sản trên và đã mời bà Ngô Mai Cao đến trụ sở công an phường để 3 bạn học sinh bàn giao đầy đủ.

Công an phường Thanh Khê mời bà Ngô Mai Cao nhận lại tài sản từ 3 em học sinh. Ảnh: Nguyễn Tú.

Công an phường Thanh Khê mời bà Ngô Mai Cao nhận lại tài sản từ 3 em học sinh. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong thư cảm ơn, bà Ngô Mai Cao bày tỏ xúc động trước tấm gương sáng của các bạn học sinh, cũng như sự nhiệt tình của lực lượng Công an phường đã nhanh chóng hỗ trợ.

Công an phường Thanh Khê cũng đã biểu dương tinh thần trung thực, không tham của rơi của các em; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục khen thưởng, động viên, nhằm lan tỏa những hành động đẹp trong nhà trường, gia đình và xã hội.

Nguyễn Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bieu-duong-nhom-hoc-sinh-khong-tham-tien-vang-tra-lai-cho-khach-tam-bien.html