Biểu tình tại Anh có nguy cơ tiếp diễn trong những ngày tới

Quốc vụ khanh phụ trách cảnh sát và phòng chống tội phạm của Anh, bà Diana Johnson, ngày 8/8 cảnh báo các cuộc biểu tình có khả năng tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, mặc dù lo ngại về bạo lực vào đêm 7/8 đã không diễn ra như dự kiến.

Một cửa hàng bị đốt cháy trong cuộc biểu tình bạo lực tại Sunderland, Anh, ngày 2/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Một cửa hàng bị đốt cháy trong cuộc biểu tình bạo lực tại Sunderland, Anh, ngày 2/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu trên kênh Sky News, bà Johnson cho biết cần thận trọng sau những diễn biến đêm 7/8 khi mức độ bạo loạn và tội phạm trên đường phố không nghiêm trọng như những ngày trước.

Tuy nhiên, bà Johnson cho rằng đây chỉ là sự khởi đầu và hiện có thêm thông tin tình báo về các sự kiện được lên kế hoạch trong những ngày tới, song không nêu cụ thể số lượng và địa điểm dự kiến của các cuộc biểu tình này.

Cảnh sát Anh ngày 7/8 đã triển khai chiến dịch quy mô lớn sau khi có thông tin về khoảng 100 cuộc biểu tình của các nhóm cực hữu được lên kế hoạch trên khắp Vương quốc Anh, với việc triển khai gần 4.000 cảnh sát chuyên về trật tự công cộng sẵn sàng ứng phó với bất ổn trong khi 2.000 cảnh sát khác được đặt trong tình trạng trực chiến.

Lực lượng cảnh sát hùng hậu cùng số lượng áp đảo người biểu tình chống phân biệt chủng tộc khiến những người biểu tình cực hữu chùn bước. Theo ước tính của tổ chức chống kỳ thị chủng tộc "Stand up to Racism", ngày 7/8 đã có khoảng 25.000 người xuống đường phản đối nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực ở nhiều thành phố trên cả nước, trong đó có London, Birmingham, Sheffield, Liverpool, Newcastle, Bristol và Brighton. Trong khi đó, những người biểu tình cực hữu chỉ xuất hiện thành các nhóm nhỏ ở các thành phố như London, Southamption, Portsmouth, Belfast… trong đó những kẻ quá khích đụng độ cảnh sát, ném chai lọ, pháo sáng vào lực lượng này.

Bà Johnson cho rằng những người biểu tình cực hữu không xuất hiện số lượng lớn là nhờ sự hiện diện của cảnh sát cũng như việc bắt giữ và nhanh chóng truy tố những đối tượng gây bạo loạn.

Kể từ khi cuộc bạo loạn đầu tiên diễn ra ở Southport vào ngày 30/7, trên 400 người đã bị bắt với trên 120 người đã bị buộc các tội danh như bạo loạn, gây rối và sử dụng lời lẽ đe dọa trực tuyến để kích động thù hận, phân biệt chủng tộc. Cảnh sát đang tiếp tục xử lý các video và bằng chứng thu thập được trong tuần qua về các cuộc bạo loạn để nhanh chóng truy quét tội phạm. Theo Cảnh sát trưởng thủ đô London (Met Police), ông Mark Rowley, khoảng 70% trong số những kẻ phạm tội bạo lực nhất đều có tiền án.

Làn sóng bạo loạn tại Anh bùng phát sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport, Tây Bắc England vào ngày 29/7, khiến 3 bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Nguyên nhân do các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng về nhân thân và tôn giáo của nghi phạm, cho rằng kẻ tấn công là người Hồi giáo, đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền hơi vào năm 2023 và nằm trong danh sách theo dõi khủng bố. Thực tế, nghi phạm là Axel Muganwa, 18 tuổi, sinh tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình có bố mẹ là người Rwanda đến Anh vào năm 2002, và sống tại làng Banks, cách Southport khoảng 10 km.

Minh Hợp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bieu-tinh-tai-anh-co-nguy-co-tiep-dien-trong-nhung-ngay-toi-20240808210054574.htm