Big Ocean - 'Sóng lớn' từ nhóm nhạc thần tượng khiếm thính của Hàn Quốc

Bằng đam mê, lòng kiên trì và sự hỗ trợ của công nghệ, ba chàng trai khiếm thính đến từ Hàn Quốc đang viết lại định nghĩa về âm nhạc thần tượng - nơi giai điệu không chỉ được nghe, mà còn được cảm nhận bằng cả cơ thể và tâm hồn.

Các thành viên nhóm Big Ocean. Ảnh: rollingstone.com

Các thành viên nhóm Big Ocean. Ảnh: rollingstone.com

Tại Seoul - trung tâm của làn sóng Hallyu, nơi các nhóm nhạc K-pop mọc lên như nấm sau mưa, cái tên “Big Ocean” đang tạo ra những con sóng lớn theo một cách hoàn toàn khác biệt. Không giống bất kỳ nhóm nhạc thần tượng nào trước đó, 3 thành viên của Big Ocean - PJ, Jiseok và Chanyeon - đều là người khiếm thính. Nhưng chính họ, với những bước nhảy chính xác, lời hát đầy cảm xúc và cách kết nối đặc biệt với khán giả, đang làm nên một kỳ tích hiếm có trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Âm nhạc, với đa số chúng ta, là thứ được cảm nhận bằng tai. Nhưng với Big Ocean, đó là tổng hòa của hình ảnh, nhịp điệu, công nghệ và tình đồng đội. Để làm chủ những màn biểu diễn đòi hỏi độ chính xác cao đến từng miligiây, nhóm sử dụng những thiết bị tối tân: Đồng hồ thông minh rung theo nhịp điệu, đèn LED nhấp nháy như máy đếm nhịp thị giác, thiết bị hỗ trợ nghe có Bluetooth để truyền nhạc trực tiếp, phần mềm kiểm tra cao độ, thậm chí cả công nghệ chuyển đổi giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

PJ chia sẻ: “Mỗi người trong chúng tôi cảm nhận nhịp điệu khác nhau khi nhảy. Có người nhảy nhanh, có người chậm. Giải pháp là cùng nhau luyện tập, ghi nhớ từng động tác, tạo ra tín hiệu thống nhất trong nhóm”.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy được thể hiện rõ nét trên sân khấu. Trong tour diễn châu Âu đầu tiên nhân dịp kỷ niệm một năm ra mắt, Big Ocean đã biểu diễn tại 4 quốc gia, trong đó có Pháp và Anh, để quảng bá cho mini-album thứ hai “Underwater” - phát hành ngày 20/4.

Jiseok kể: “Có lần ở Pháp, khán giả cổ vũ quá nhiệt tình khiến chúng tôi mất nhịp. Nhưng nhờ ánh mắt trao đổi như đã tập luyện, chúng tôi nhanh chóng lấy lại được tiết tấu”.

Sự đồng bộ ấy không hề dễ dàng. Mỗi hiệu ứng sân khấu như khói dày hay âm bass mạnh đều có thể khiến nhóm “lạc mất nhau”. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, người xem càng cảm nhận rõ hơn nỗ lực phi thường của Big Ocean - những nghệ sĩ nghe bằng nhịp tim và cảm bằng ánh nhìn.

Big Ocean không chỉ biểu diễn, họ còn truyền cảm hứng. Cộng đồng người hâm mộ toàn cầu của nhóm - được gọi thân mật là PADO (có nghĩa là “sóng” trong tiếng Hàn) - cũng trở thành một phần của hành trình kết nối này. Jiseok chia sẻ: “Chúng tôi xúc động khi biết nhiều người hâm mộ đang học ngôn ngữ ký hiệu Hàn Quốc, Mỹ hay quốc tế để giao tiếp với nhóm”.

Sự đa ngôn ngữ và đa văn hóa chính là chìa khóa giúp Big Ocean lan tỏa thông điệp về sự hòa nhập - từ các buổi biểu diễn, buổi giao lưu đến hoạt động mạng xã hội.

Jiseok cũng chia sẻ nguồn cảm hứng đưa anh đến với âm nhạc là RM - trưởng nhóm BTS - người từng quyên góp cho trường học dành cho người khiếm thính mà anh theo học. “Nếu không có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ lúc đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ trở thành một thần tượng", anh bày tỏ.

Sau một năm khẳng định vị thế của mình, Big Ocean vẫn tiếp tục đi tìm cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. PJ cho biết: “Gần đây, khi thấy Justin Bieber đăng tìm cộng sự âm nhạc trên Instagram, chúng tôi đã lập tức gửi tin nhắn bày tỏ sự quan tâm. Tất cả chúng tôi đều muốn có cơ hội làm việc cùng cậu ấy. Ngoài ra, cá nhân tôi còn rất muốn được hợp tác với Billie Eilish”.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-tri-sao/big-ocean-song-lon-tu-nhom-nhac-than-tuong-khiem-thinh-cua-han-quoc-20250602104504040.htm