Bình dị và thiêng liêng
Đối diện tòa nhà Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh có một quán cà phê nhỏ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Những ngày tháng Tư, góc thư giãn yên ắng này trở nên rộn rã. Chủ quán, là một người trẻ, đã tận dụng không gian để tái hiện không khí Đại thắng mùa xuân 1975 bằng nghệ thuật sắp đặt, trang trí. Khách đến uống cà phê được sống cùng lịch sử bằng cảm xúc tươi mới, trẻ trung...

Để hướng tới 50 năm ngày thống nhất đất nước, nhiều tuyến đường, con hẻm và các khu dân cư tại TP Hồ Chí Minh đã treo cờ đỏ sao vàng. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn
Thành phố có hàng nghìn, hàng vạn không gian tương tự. Ở đó, giới trẻ thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc hướng về đại lễ 30-4 bằng phong cách đặc trưng.
Bên cạnh không gian lịch sử-văn hóa và chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức chuyên nghiệp, cách người dân mừng đại lễ làm cho môi trường văn hóa và đời sống xã hội thêm phong phú, sinh động. Rất đáng trân trọng, những điều đó đều được thực hiện bằng nhu cầu tự thân trong mỗi người. Thành phố đang đón số lượng rất lớn người dân và du khách muôn phương tìm về, không chỉ để tham quan, dự lễ, mà còn là dịp được hòa mình vào nhịp thở cảm xúc, nhịp sống thiêng liêng của Ngày Chiến thắng, được tái hiện ở khắp nơi...
Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố đã phát triển vượt bậc, vươn lên tầm cao văn minh, hiện đại, nhưng dòng máu của lòng yêu nước thì mãi thắm đỏ như màu cờ Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc mãi sục sôi trong bầu nhiệt huyết qua các thế hệ.
Điều thiêng liêng nảy mầm, lan tỏa từ những việc làm bình dị! Những con người bình dị làm nên điều thiêng liêng, giá trị đích thực của cuộc sống.
Thêm yêu hơn thành phố của mình, thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; thêm sâu nặng hơn nghĩa tri ân đối với thế hệ cha anh đã vì cơ đồ dân tộc mà ngã xuống.
Bình dị mà thiêng liêng! Thiêng liêng mà bình dị!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/binh-di-va-thieng-lieng-824741