Bình Dương: chuyện lạ học sinh 'ngồi nhầm lớp'

Chuyện thật tưởng như đùa xảy ra tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khi một học sinh bị xếp nhầm lớp không chỉ một lần, khiến cả học sinh, phụ huynh và giáo viên đều lúng túng.

Một lớp học sinh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Một lớp học sinh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Học sinh học lớp 2 nhưng xếp nhầm lên lớp 3

Trước đó, vào năm học 2022-2023, học sinh T.T.Đ được gia đình xin chuyển trường học từ huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) lên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo đơn xin chuyển trường (ngày 16/8/2022), ông Phan Thanh Sơn - nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt chấp thuận cho học sinh T.T.Đ “được vào học lớp 2 tại trường năm học 2022-2023, lý do: chuyển theo cha mẹ tiện việc đưa đón”.

Thế nhưng, không biết vì lý do gì, nhà trường lại xếp cho em T.T.Đ vào học lớp 3. Đến khi kết thúc năm học, giáo viên chủ nhiệm phê vào học bạ của em T.T.Đ: “Hoàn thành chương trình lớp 3, được lên lớp 4”.

Thế nhưng vào dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, nhà trường phát hiện em T.T.Đ không học lớp 2 mà được “nhảy cóc” lên học lớp 3 nên buộc phải “điều” em T.T.Đ xuống học lại lớp 2.

Việc học sinh T.T.Đ phải "từ lớp 3 trở về lớp 2" đã gây sốc cho em và gia đình. Mẹ của em, bà Lý Thị Trực, chia sẻ nỗi buồn của con suốt nhiều tháng liền vì cảm giác bị tụt lại so với bạn bè. "Gia đình tôi khó khăn, tôi bán vé số, chồng thì bệnh nặng, nhưng chúng tôi vẫn cố lo cho con đi học. Vậy mà con tôi học xong lớp 3 lại phải về học lớp 2", bà Trực nói trong nước mắt.

Tại biên bản cuộc họp nhà trường ngày 24/10/2023, hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, năm học 2022-2023, nhà trường tiếp nhận em T.T.Đ vào học lớp 2. Nhưng do sơ xuất khi xem hồ sơ nên cô Nguyễn Thị Thu Hương đã xếp em Đ học lớp 3. Để khi lên lớp 6 có đầy đủ hồ sơ, em Đ phải học lại lớp 2 vào năm học 2023-2024 và bảo lưu kết quả lớp 3 (mà đã học vào năm 2022-2023).

Đồng thời xét thấy hoàn cảnh gia đình em T.T.Đ khó khăn nên nhà trường quyết định tài trợ toàn bộ tiền sách vở, ăn bán trú, tiền học phí cho em Đ trong năm học 2023-2024.

Nhà trường cho học vượt lớp là sai!

Đến năm học này (2024-2025), em học sinh T.T.Đ được nhà trường xét cho học “nhảy cóc” từ lớp 2 lên lớp 4. Điều này làm gia đình em lo lắng, không biết liệu T.T.Đ có thể theo kịp chương trình lớp 4 hay không. Tuy nhiên, trong năm học này, em T.T.Đ không được nhà trường hỗ trợ học phí và các khoản khác như năm học trước, khiến gia đình càng thêm khó khăn.

Một cán bộ Phòng Giáo dục và đào tạo của TP Dĩ An nhận định, việc sơ xuất của nhà trường và cách xử lý không phù hợp sẽ làm tổn thương tâm lý của học sinh. Vì vậy, trong việc này ngành giáo dục TP Dĩ An cần sớm vào cuộc để xem xét trách nhiệm của nhà trường và thống nhất cách xử lý cũng như hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho học sinh.

Trao đổi với Báo Kinh tế và Đô thị, ông Trần Vĩnh Liêm - Trưởng Phòng Giáo dục và đạo tạo TP Dĩ An cho biết chưa nhận được báo cáo của Trường tiểu học Lý Thường Kiệt về trường hợp của em học sinh T.T.Đ. Phòng sẽ kiểm tra lại sự việc này khẩn trương để có hướng xử lý.

Ông Trần Vĩnh Liêm khẳng định: “Việc nhà trường năm nay cho em học sinh này học vượt lớp, từ lớp 2 lên lớp 4 là sai. Năm học vừa rồi (2023-2024) bé học lớp 2 thì năm học này (2024-2025) phải cho bé học tiếp lớp 3 mới đúng, phải học từng bước, không được học vượt lớp như vậy được!”.

“Nếu gia đình của bé gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ toàn bộ chi phí cho bé xuyên suốt trong quá trình học tập”- ông Trần Vĩnh Liêm cho biết thêm.

Thanh Huy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/binh-duong-chuyen-la-hoc-sinh-ngoi-nham-lop.html