Bình luận: Mỗi cây mỗi hoa

Thông tin tỉnh Quảng Ninh sắp cho ra mắt câu lạc bộ (CLB) bóng đá nam không chỉ khơi dậy niềm vui trong người dân địa phương mà còn lan truyền sự khấp khởi cho người hâm mộ cả nước.

Dù phải bắt đầu lại từ giải hạng Ba và phải trải qua chặng đường dài tính bằng nhiều năm tháng, dù có phải trầy trật thăng trầm để vươn lên thành một CLB chuyên nghiệp hạng Nhất, rồi V-League, song có đội bóng là có thêm niềm vui. Một tỉnh giàu tiềm năng, đang trên đà phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, một tỉnh đang chuyển cơ cấu kinh tế từ "nâu" sang "xanh", một trung tâm du lịch hàng đầu đất nước, một địa phương giàu truyền thống bóng đá rất cần có một đội bóng.

Một tỉnh đã nuôi được đội bóng đá nữ ở vị trí có thứ hạng quốc gia thì người dân càng mong mỏi và có thể sẵn lòng góp tình yêu, công, của để xây dựng lại một CLB bóng đá nam. Và cái mới là tên đội bóng không mang kèm tên doanh nghiệp tài trợ là Than Quảng Ninh như xưa mà mang tên Quảng Ninh FC, do sự đóng góp, đầu tư có thể của nhiều doanh nghiệp và người dân. Mô hình xây dựng này vốn không xa lạ gì trên thế giới và với nước ta. Nó tiềm ẩn khả năng tránh phụ thuộc vào sự thất thường, tan hợp hay tùy hứng, tùy thời của doanh nghiệp chủ quản.

Sân vận động Cẩm Phả. Ảnh: Báo Lao động

Sân vận động Cẩm Phả. Ảnh: Báo Lao động

Lúc này thì những ký ức về các đội bóng, các thế hệ cầu thủ những năm nào đang trỗi dậy. Những Lê Quang Ninh (Ninh đen) một thời. Những Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân... cùng huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mới đây. “Đứt thôi lại nối, thấp đà lại cao”, hy vọng đang được nhen lên.

Bóng đá Việt Nam đang hồi trầm lắng, nhưng chính trong thời điểm khó khăn này, nhiều tín hiệu lạc quan đã xuất hiện. Lạc quan nhất là người dân cả nước vẫn yêu, vẫn quan tâm đến bóng đá. Một địa phương chẳng có chút truyền thống bóng đá nào như miền quê quan họ Bắc Ninh cũng đã có đội bóng, sân vận động. Địa phương có phần xa xôi như Bình Phước, Hòa Bình, Kon Tum... cũng có tên đội bóng để mọi người nhớ đến.

Có được một đội bóng để ra mắt là một chuyện, nhưng nuôi thế nào, phát triển ra sao là muôn trùng khó khăn. Vì sao Long An lừng lẫy một thời bao năm nay chưa thể trở lại, thậm chí trong những ngày này còn chưa cho thấy rõ liệu có thể tiếp tục đá ở hạng Nhất mùa tới hay không? Số phận Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai cũng đang không chắc chắn như vậy. Và nữa, vì sao Cà Mau từng có đội dự chuyên nghiệp rồi đột nhiên mất hút? Vì sao TP Hồ Chí Minh sẵn vốn người, vốn của, vốn có nhiều tên tuổi, nay chỉ còn đúng một đội ở V-League? Và nhiều đóa hoa sớm nở tối tàn. Ngay cả những đóa hoa đang thì cũng không cho thấy một hiện tại và tương lai bền chắc, tươi sáng khi CLB không có các tuyến trẻ, quanh năm phải lo "liệu cơm gắp mắm", "giật gấu vá vai" để trụ hạng...

Phải chăng Quảng Ninh FC mới sẽ có những phương sách, cách làm hiệu quả để tránh sa ngã vào vết xe đổ cũ và mở đường đi lên? Bóng đá ở đâu và khi nào cũng muôn màu muôn vẻ, phức tạp và đa dạng. Không có nhà đầu tư giàu tiềm lực, nhưng Sông Lam Nghệ An có bóng đá phong trào cùng hệ thống tuyển chọn, đào tạo rộng và sâu nên luôn có các lớp cầu thủ tiềm năng. Cũng không thật giàu có, nhưng Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng... với nền nếp đào tạo trẻ nên có nguồn cung cầu thủ tự thân góp phần đắc lực giúp đội nhà trụ được, hoặc lỡ phải xuống hạng thì có thể sớm trở lại.

Những hiện tượng giàu xổi, ăn xổi có lẽ sẽ vẫn còn tiếp diễn, nhưng xu thế ăn chắc mặc bền, phát triển bền vững từ xây nền, đắp móng ngày càng trở thành chủ đạo thúc đẩy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Trong nhiều câu chuyện xây dựng đội bóng hướng đến chuyên nghiệp đang diễn ra, câu chuyện được hy vọng sẽ là một mô hình thành công chính là Quảng Ninh. Mỗi cây mỗi hoa, chúng ta cùng mong mỏi và đón đợi đội bóng Quảng Ninh sẽ là một đóa hoa đẹp.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-moi-cay-moi-hoa-787996