HLV Kim Sang-sik: Màn đọ sức với tuyển Thái Lan mang ý nghĩa nhiều hơn cả một trận đấu

Sáng nay, các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã tổ chức họp báo nhằm chuẩn bị cho màn đối đầu quan trọng lúc 20h00 ngày mai (10/9). Tại đây, HLV Kim Sang-sik đã thừa nhận tầm quan trọng của màn đối đầu.

Ông nhấn mạnh rằng dù chỉ là một trận giao hữu nhưng tầm vóc của màn đối đầu ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan không chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí, nó còn quan trọng hơn cả một trận đấu.

"Trận đấu ngày mai không chỉ là một trận giao hữu đơn thuần mà nó còn mang nhiều hơn ý nghĩa”, nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

“Việt Nam đã thua ở chung kết AFF Cup 2022 nên trận tới chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng, qua đó có sự chuẩn bị cho giải đấu ở cuối năm và mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Tôi nghĩ mỗi màn chạm trán sắp tới có tính chất kình địch như Nhật Bản đấu Hàn Quốc, do vậy trận đấu sẽ có nhiều ý nghĩa. Với tư cách HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi muốn các học trò thắng trận".

Ekanit sẽ có dịp gặp lại các đối thủ cũ

Ekanit sẽ có dịp gặp lại các đối thủ cũ

HLV Kim Sang-sik được các phóng viên đặt câu hỏi về lực lượng của ĐT Thái Lan, khi họ mang sang một lực lượng mới mẻ. ĐT Thái Lan mất Dangda, Supachok… Chỉ Weerathep Pomphan chơi hơn 30 trận cho đội tuyển này. Ngoài ra, trong số những cầu thủ đạt con số hai con số chỉ có 9 cầu thủ, cộng thêm 10 cầu thủ còn lại chưa từng thi đấu quốc tế.

Nhưng ông cho rằng ĐT Thái Lan vẫn rất mạnh song ĐT Việt Nam cũng đang chuyển đổi: “Tôi thấy rất vui khi Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, bản thân ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ trong đội hình như Hai Long, Vĩ Hào... Họ sẽ là tương lai của ĐT Việt Nam.

Các cầu thủ dù mới hay cũ đều là tài năng, việc có thêm cầu thủ trẻ sẽ có thêm cạnh tranh cho cả hai đội. Chúng tôi đã có những chuẩn bị cho trận đấu này. Trận đấu với Thái Lan rất quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-kim-sang-sik-man-do-suc-voi-tuyen-thai-lan-mang-y-nghia-nhieu-hon-ca-mot-tran-dau-post1671281.tpo