'Blouse trắng' lặng thầm bảo vệ sức khỏe đội hình diễu binh

Giữa cái nắng oi ả, khi bước chân chiến sĩ sải đều trên thao trường, có những bác sĩ âm thầm giữ nhịp tim, tiếp sức cho đồng đội vững vàng tiến bước.

Giữa cái nắng oi ả của tháng Sáu, trên thao trường, nơi những bước chân chiến sĩ Công an nhân dân sải đều mạnh mẽ hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có những bóng áo blouse thầm lặng dõi theo. Họ là những bác sĩ, điều dưỡng quân y - những người luôn "giữ nhịp" cho từng bước quân hành, tiếp sức để mỗi chiến sĩ vững vàng trước thử thách khắc nghiệt của thời tiết và cường độ luyện tập.

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống.

Những bước chân vững vàng trong nắng lửa

Những ngày giữa tháng Sáu, trời Hà Nội như chảo lửa. Trên thao trường tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội), từng bước chân dứt khoát, đều tăm tắp vang lên trên nền sân bê tông nóng rát. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) vẫn kiên cường tập luyện, chuẩn bị cho Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ít ai biết rằng, để những bước quân hành ấy giữ được sự bền bỉ qua từng ngày, phía sau đội hình đó luôn có những người lặng lẽ đồng hành – đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng quân y.

Khối nữ chiến sĩ Công an nhân dân tập luyện tại thao trường chuẩn bị cho lễ diễu binh dịp 2/9.

Khối nữ chiến sĩ Công an nhân dân tập luyện tại thao trường chuẩn bị cho lễ diễu binh dịp 2/9.

Bóng áo blouse giữa thao trường nắng gắt

Nép mình sau khối đội hình, giữa thao trường nắng như rang, người phụ nữ đang chăm chú dõi theo từng động tác, hơi thở của những chiến sĩ. Trên tay chị là chiếc hộp y tế quen thuộc, bên trong đủ các loại thuốc, dụng cụ sơ cứu cần thiết. Đó là Đại úy, điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng - cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng (cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng (cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

"Đợt này nắng rất gắt, đặc biệt là với các đồng chí từ miền Nam ra, chưa kịp thích nghi khí hậu. Ngay từ đầu giai đoạn huấn luyện, các tình huống say nắng, say nóng đã xảy ra tương đối nhiều. Có những chiến sĩ bị hạ canxi huyết, thậm chí ngất xỉu, phải truyền canxi khẩn cấp," chị Hằng chia sẻ.

Những ngày tập luyện kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Mỗi lần đội hình tạm nghỉ, chị Hằng cùng đồng nghiệp lại tất bật kiểm tra sức khỏe từng người. Những chiếc máy đo huyết áp, bình oxy, thuốc điện giải, dụng cụ sơ cứu luôn sẵn sàng trong tay họ.

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng chăm sóc cho 1 nữ chiến sĩ bị say nắng.

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng chăm sóc cho 1 nữ chiến sĩ bị say nắng.

Không chỉ sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho khối diễu binh, Đại úy Hằng còn là chỗ dựa tinh thần, nhất là với các chiến sĩ nữ đang phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt của thời tiết.

"Có những lúc các em mệt lả, nước mắt chảy vì kiệt sức, mình vừa động viên tinh thần, vừa cấp cứu kịp thời để các em hồi phục. Được nhìn các em khỏe trở lại, tiếp tục sải bước, đó là niềm vui của người làm nghề như mình," nữ điều dưỡng tâm sự.

Nhiệm vụ thầm lặng giữa thao trường

Công tác y tế tại thao trường không giống ở bệnh viện hay cơ sở y tế cố định. Đó là chuỗi ngày dài trực chiến dưới nắng, trong điều kiện đầy thử thách. Mỗi ngày, đội ngũ y tế phải theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của từng chiến sĩ, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Đây không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm dành cho đồng đội. Chúng tôi, những người làm công tác chăm sóc sức khỏe luôn ý thức rằng phía sau sự chỉnh tề, mạnh mẽ của mỗi đội hình là giọt mồ hôi, là sự bền bỉ của người lính.

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Hằng

Điều dưỡng Hằng trải lòng, những đóng góp không thể thiếu trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị chủ công tổ chức huấn luyện lực lượng CAND tham gia nhiệm vụ A80, sự hiện diện của đội ngũ quân y là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sức khỏe cho hàng trăm chiến sĩ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chị Hằng tham gia chăm sóc cho các khối diễu binh, diễu hành. Qua những lần phục vụ diễu binh, chị Hằng hiểu rằng yếu tố tinh thần đóng vai trò rất lớn, đặc biệt với các nữ chiến sĩ. "Tập diễu binh là công việc đòi hỏi sự bền bỉ, chính xác, đồng đều từng bước chân, từng động tác. Có hôm tập từ sáng sớm đến chiều muộn dưới cái nắng trên 40 độ C. Tôi luôn cố gắng động viên các em, giúp các em có thêm nghị lực.", chị Hằng cho hay.

"Mỗi người một nhiệm vụ. Với chúng tôi, việc giúp từng chiến sĩ có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao", chị Hằng khẳng định.

"Mỗi người một nhiệm vụ. Với chúng tôi, việc giúp từng chiến sĩ có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao", chị Hằng khẳng định.

Gia đình nhỏ giữa thao trường lớn

Phía sau thao trường nóng bỏng, chị Hằng cũng mang trong mình nỗi niềm của một người mẹ, một người vợ. Tâm sự với phóng viên, đi thực hiện nhiệm vụ lần này, cả hai vợ chồng chị đều vắng nhà, 3 con phải tự chăm sóc lẫn nhau. Chồng chị là một cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, hiện đang trực tiếp tham gia công tác phục vụ trong khối kỵ binh của lực lượng Cảnh sát Cơ động tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

Khi được hỏi về các con, chị Hằng cho biết: "Chúng tôi có ba con, hai cháu lớn đã tự lập, cháu út gần 3 tuổi thì may mắn có chị gái hỗ trợ chăm sóc. Mỗi dịp cuối tuần, hai vợ chồng được lãnh đạo đơn vị cho phép thay phiên nhau về thăm nhà. Khi tôi trực thì chồng ở nhà, tuần sau sẽ đảo chiều. Mọi thứ đều phải tính toán kỹ để hậu phương vững chắc. Các con cũng đã quen với việc bố mẹ đi làm nhiệm vụ xa nhà, cô giáo ở trường mầm non cháu nhỏ cũng giúp đỡ nhiều".

"Hai vợ chồng cùng tham gia nhiệm vụ A80 là điều rất đặc biệt với gia đình tôi. Mỗi ngày, chúng tôi cùng có mặt tại thao trường, dù công việc khác nhau nhưng cùng chung một niềm tự hào." chị Hằng xúc động nói.

Được nhìn các em khỏe trở lại, tiếp tục sải bước, đó là niềm vui của người làm nghề như mình, nữ điều dưỡng cho hay.

Được nhìn các em khỏe trở lại, tiếp tục sải bước, đó là niềm vui của người làm nghề như mình, nữ điều dưỡng cho hay.

Được góp sức vào dịp trọng đại của đất nước, lại được đồng hành bên người bạn đời trong hành trình ấy, với chị Hằng, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. "Sau này, khi nhìn lại, tôi tin hai vợ chồng sẽ mãi nhớ những ngày nắng đổ lửa, những buổi trực giữa thao trường và khoảnh khắc tự hào khi thấy đoàn quân mình phục vụ bước qua Quảng trường Ba Đình", chị Hằng tự hào nói..

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/blouse-trang-lang-tham-bao-ve-suc-khoe-doi-hinh-dieu-binh-169250613160013657.htm