Bộ ba Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận nói gì về trận chung kết SEA Games 33
Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, ba cầu thủ để lại dấu ấn rõ nét nhất trong trận đấu – Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận – đã có những chia sẻ thẳng thắn, giàu cảm xúc về diễn biến trên sân, tinh thần tập thể và sự chuẩn bị của U22 Việt Nam trước trận chung kết quyết định.

Chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 không chỉ đưa U22 Việt Nam giành quyền góp mặt trong trận đấu cuối cùng, mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể được tôi luyện qua từng trận đấu.
Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của Lê Văn Thuận cùng pha lập công ấn định chiến thắng của Nguyễn Thanh Nhàn đã trở thành những điểm nhấn quan trọng, mở ra cánh cửa chung kết cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút bùng nổ của Lê Văn Thuận, với pha đánh đầu mở tỷ số đã phá vỡ thế giằng co kéo dài trước một U22 Philippines chơi kỷ luật, giàu thể lực và tiến bộ rõ rệt.
Sau trận đấu, Văn Thuận chia sẻ giản dị tại khu vực mixed zone rằng bàn thắng ấy đến hoàn toàn theo bản năng. Với anh, điều quan trọng không phải là người ghi bàn, mà là niềm vui chung của cả tập thể.

Niềm vui của Lê Văn Thuận sau pha đánh đầu tung lưới U22 Philippines
“Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc. Lúc này, toàn đội cứ vui đã, còn những điều khác sẽ tính sau”, Văn Thuận nói.
Cách chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành ấy phần nào phản ánh tinh thần chung của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay – đặt lợi ích tập thể lên trên mọi dấu ấn cá nhân.
Đánh giá về đối thủ, tiền vệ sinh năm 2003 thẳng thắn thừa nhận U22 Philippines đã khiến U22 Việt Nam trải qua một trận đấu không hề dễ dàng. So với giải U23 Đông Nam Á 2025, đội bóng này cho thấy sự “lột xác” cả về tổ chức lối chơi lẫn thể lực.
“Philippines đã chơi rất hay và gây ra nhiều khó khăn. Chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiến thắng hôm nay”, Văn Thuận chia sẻ.
Hướng tới trận chung kết, cầu thủ của CLB Thanh Hóa khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho mục tiêu lớn nhất.
“Tối nay toàn đội sẽ ăn tối, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Ngày mai, chúng tôi sẽ nghĩ tới trận chung kết. Vào đến chung kết, đội nào cũng như nhau và U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để giành Huy chương Vàng”, Văn Thuận nhấn mạnh, đồng thời khẳng định không đặt ra mục tiêu cá nhân: “Ai được tin tưởng vào sân đều phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Thanh Nhàn ghi dấu ấn bằng cú đá phạt ấn định tỉ số 2-0
Nếu bàn thắng của Văn Thuận mở ra thế trận thuận lợi, thì pha lập công ở phút cuối của Nguyễn Thanh Nhàn đã giúp U22 Việt Nam giải tỏa hoàn toàn áp lực, khép lại trận bán kết theo cách trọn vẹn.
Tiền đạo thuộc biên chế CLB PVF-CAND thừa nhận, đó là thời điểm mà khả năng phải bước vào hiệp phụ vẫn hiện hữu, nhất là khi tỷ số mới chỉ là 1-0.
“Đây là trận đấu rất khó khăn. Hai đội đều nỗ lực hết mình. Khi trận đấu trôi về cuối, tôi cũng nghĩ đến khả năng phải đá hiệp phụ. Nhưng chúng tôi cảm nhận được đối thủ đã xuống sức. Với cách chơi đó, toàn đội tin rằng bàn thắng sẽ đến”, Thanh Nhàn chia sẻ. Sau khi có bàn thắng ở phút 89, U22 Việt Nam vẫn duy trì nhịp độ tấn công để khép lại trận đấu một cách an toàn.
Với cá nhân Nguyễn Thanh Nhàn, pha lập công này mang ý nghĩa đặc biệt. Sau kỳ SEA Games trước không để lại nhiều dấu ấn, bàn thắng vào lưới U22 Philippines được xem như sự giải tỏa lớn về mặt tâm lý.
“Bàn thắng giúp tôi giải tỏa áp lực và tự tin hơn. Nếu được ra sân ở trận chung kết, tôi sẽ cố gắng hết sức”, tiền đạo sinh năm 2003 nói.
Thanh Nhàn cũng cho biết, trước mỗi trận đấu, HLV Kim Sang-sik luôn nhấn mạnh tinh thần chủ động, thi đấu tích cực và khát khao thể hiện bản thân. “Thầy Kim luôn động viên chúng tôi cố gắng, chơi với tinh thần cao nhất và không được chùn bước”, anh chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc – cầu thủ ba lần liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận – bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu được trải nghiệm bầu không khí của một trận bán kết SEA Games. “Toàn đội đã chơi rất tốt. Philippines tiến bộ và gây ra nhiều sức ép, nhưng chúng tôi đã vượt qua và rất hạnh phúc với kết quả này”, Đình Bắc nói.
Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết anh chưa nghĩ tới các danh hiệu cá nhân, kể cả Quả bóng Vàng 2025, mà chỉ tập trung cho trận chung kết phía trước. “Lúc này, tôi chỉ cố gắng hồi phục thật tốt, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để có phong độ cao nhất”, Đình Bắc khẳng định. Với anh, đối thủ ở trận chung kết – dù là Malaysia hay Thái Lan – không phải điều quan trọng nhất. “Quan trọng là U22 Việt Nam tập trung vào chính mình và cống hiến một trận chung kết hay nhất”, anh nhấn mạnh.
Đình Bắc cũng không giấu được xúc động trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam trên sân Rajamangala. “Tinh thần toàn đội lên rất cao khi thấy đông đảo người hâm mộ trên khán đài. Tôi hy vọng ngày 18.12 tới, các CĐV sẽ tiếp tục đến sân. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ sự kỳ vọng”, anh chia sẻ.
Chiến thắng trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33 với sự tự tin ngày càng lớn. Quan trọng hơn, đó là sự tự tin được xây dựng từ tinh thần tập thể, từ những cầu thủ sẵn sàng hy sinh vai trò cá nhân vì mục tiêu chung. Trong hành trình chinh phục tấm HCV, chính những khoảnh khắc như vậy đang tạo nên nền tảng vững chắc cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận đấu cuối cùng.














