'Người hùng' Thái Lan nói thật về trình độ U22 Việt Nam

Tiền đạo U22 Thái Lan đã dành sự tôn trọng rất lớn cho U22 Việt Nam.

Bàn thắng duy nhất từ chấm đá phạt của Yotsakorn Burapha đã đưa U22 Thái Lan vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 1-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U22 Việt Nam. Tuy nhiên, phía sau chiến thắng sít sao ấy là rất nhiều cảm xúc trái chiều, từ sự thận trọng của ban huấn luyện Thái Lan cho đến những chia sẻ thẳng thắn của “người hùng” Yotsakorn về U22 Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul tuyên bố: “Việt Nam là một đội bóng rất tốt ở Đông Nam Á. Chúng tôi từng nghĩ trước đó rằng nhiều khả năng sẽ gặp Việt Nam ở chung kết. Đây là lúc để chúng tôi chứng minh bản thân. Nếu muốn trở lại vị trí số một Đông Nam Á, Thái Lan buộc phải đối đầu với những đội mạnh nhất và vượt qua họ”. Nhà cầm quân này cũng cho biết Thái Lan sẽ tập trung tối đa cho việc hồi phục thể lực, bởi chỉ còn hai ngày để chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng nhất của giải.

Tiền đạo U22 Thái Lan đã dành sự tôn trọng rất lớn cho U22 Việt Nam. Ảnh: FAT

Tiền đạo U22 Thái Lan đã dành sự tôn trọng rất lớn cho U22 Việt Nam. Ảnh: FAT

Trong khi đó, tâm điểm của trận bán kết gọi tên Yotsakorn Burapha. Tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ ghi bàn thắng quyết định từ tình huống đá phạt đẹp mắt ngay phút thứ 8, mà còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Yotsakorn tại SEA Games 33, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn và trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới.

Chia sẻ sau trận, Yotsakorn bày tỏ niềm vui nhưng cũng rất dè dặt khi nói về trận chung kết: “Tôi rất vui khi ghi bàn giúp đội vào chung kết. Cảm ơn các đồng đội và ban huấn luyện. Trận chung kết với Việt Nam sẽ rất khó khăn, họ là đội mạnh. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt và thi đấu như một tập thể”. Lời nhận xét ngắn gọn nhưng cho thấy sự tôn trọng lớn của chân sút Thái Lan dành cho U22 Việt Nam.

Yotsakorn cũng không quên gửi lời kêu gọi tới người hâm mộ: “Tôi hy vọng người hâm mộ Thái Lan sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm động lực cho chúng tôi”. Sự cổ vũ từ khán đài Rajamangala được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Thái Lan, nhất là khi áp lực vô địch đang đè nặng lên đội chủ nhà sau khi tuyển nữ Thái Lan sớm lỡ hẹn với trận chung kết.

Cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam vì thế được dự báo sẽ là trận chung kết căng thẳng, nơi không chỉ quyết định tấm HCV SEA Games 33 mà còn là thước đo thực sự cho tham vọng và bản lĩnh của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nguoi-hung-thai-lan-noi-that-ve-trinh-do-u22-viet-nam-202512152337289776.html