Bờ biển… 'chứa' rác!

Hai Quảng Ngãi nói chi lạ rứa! Bờ biển để dạo chơi, ngắm cảnh, thư giãn, sao lại là nơi… chứa rác được?

Bờ biển ở thôn An Vĩnh tràn ngập các loại rác thải.

Bờ biển ở thôn An Vĩnh tràn ngập các loại rác thải.

- Vậy mà có đó Bề Tui. Bờ biển đó nằm ở thôn An Vĩnh (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) dài khoảng 300 m tràn ngập các loại rác thải bốc mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

- Rác ở đâu thải ra vậy hả anh Hai?

- Theo như Hai được biết thì bờ biển An Vĩnh như một cái vịnh nên lượng rác này theo các con sông trôi về biển rồi bị tấp vào bờ. Ngày này qua ngày khác, rác thải dạt vào bờ với số lượng lớn khiến các khu dân cư ven biển bị ô nhiễm, gây mất mỹ quan khu vực ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân xung quanh.

- Người dân không tổ chức dọn và có kiến nghị lên chính quyền địa phương sao anh Hai?

- Kiến nghị nhiều lần rồi chứ. Chính quyền cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân thu dọn rác thải. Tuy nhiên, mỗi lần biển động mạnh hoặc mưa bão, lượng rác thải lại trôi dạt vào bờ biển địa phương rất nhiều. Trước thực trạng này, mỗi tháng công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp rác thải tại đây một lần. Nhưng mỗi ngày lượng rác tấp vào bờ rất lớn nên ùn ứ dẫn đến ô nhiễm môi trường. Địa phương đã kiến nghị cấp trên đầu tư xây kè tại thôn An Vĩnh nhưng nguồn vốn lớn nên chưa thể thực hiện được.

- Theo Bề Tui, ngoài việc chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp giải quyết tình trạng rác thải ùn ứ tại bờ biển ở thôn An Vĩnh để đảm bảo môi trường, thì giải pháp căn cơ hơn nữa là cần đẩy mạnh hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường biển đến với toàn dân. Có như thế mới không tái diễn tình trạng hễ mưa lũ hoặc biển động là rác lại trôi dạt vào bờ…, dọn đuối!

- Bề Tui nói chí phải.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bo-bien-chua-rac-post315558.html